Lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại Đại học Bang California, San Bernardino để vinh danh 14 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố năm 2015. Đây là lần thứ 10 các gia đình tưởng nhớ những người thân yêu đã mất trong vụ việc bi thảm ngày 2 tháng 12 năm 2015.
Jolyne Verdehy, con gái của bà Benneta Betbadal, một trong 14 nạn nhân thiệt mạng, chia sẻ: “Thật khó tin khi 10 năm đã trôi qua. Tôi nhớ sự quan tâm của mẹ, mong muốn giúp đỡ mọi người và tình yêu của bà đối với công việc.”
Các con của bà Betbadal cho biết, dù nỗi đau mất mát là rất lớn, họ đã cố gắng biến nỗi buồn thành những điều tích cực. Jolyne nói: “Tôi luôn tự nhủ rằng mình đang làm mẹ tự hào vào cuối ngày. Đây không còn là lúc để đau buồn, mà là dịp để hồi tưởng những kỷ niệm đẹp và suy ngẫm về sự trưởng thành của chúng tôi với tư cách là con của bà.”
Colin Verdehy, con trai bà Betbadal, cũng đồng tình: “Việc kỷ niệm 10 năm có ý nghĩa với tôi hơn những năm trước, bởi vì tất cả chúng tôi và gia đình đã có sự phát triển vượt bậc.”
Theo tin từ NBC4 News, ngày tưởng niệm đã mang đến nhiều cảm xúc cho các gia đình ở Quận San Bernardino, nhưng điều quan trọng nhất là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bi kịch đã biến nỗi đau thành sức mạnh, thể hiện tinh thần sống, yêu thương và hy vọng.





































