Colin Hanks, con trai của tài tử Tom Hanks, bày tỏ sự xót xa trước cách truyền thông khai thác vấn đề cân nặng của cố diễn viên hài John Candy trong các buổi phỏng vấn trước đây. Ông mô tả những câu hỏi này là “đau lòng” và nhận định rằng lối phỏng vấn đó “sẽ không thể chấp nhận được trong thời đại ngày nay”.
Trong một buổi trò chuyện trên podcast “Happy Sad Confused” gần đây, Hanks, 47 tuổi, đã chia sẻ về sự khó chịu của Candy khi đối mặt với những câu hỏi về ngoại hình. Anh nói: “Điều đó đặc biệt khiến tôi đau lòng, khi thấy John khó chịu như thế nào trong một buổi phỏng vấn. Anh ấy biết rằng họ sẽ hỏi về cân nặng của mình.”
Hanks, đạo diễn của bộ phim tài liệu mới “John Candy: I Like Me”, cho biết anh muốn khám phá những áp lực mà Candy phải đối mặt trong phim. Anh cũng ca ngợi Candy vì đã giữ thái độ bình tĩnh, dù bị đối xử như vậy.
Bộ phim tài liệu, với sự tham gia sản xuất của Ryan Reynolds, đi sâu vào cuộc đời, sự nghiệp và cái chết của danh hài Candy, người qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 43 vào năm 1994. Phim có sự góp mặt của những người thân thiết với ông, bao gồm Bill Murray, Catherine O’Hara và Steve Martin, cùng với sự tham gia sản xuất của hai người con của ông là Jennifer và Chris Candy.
Theo tin từ Fox News, Chris Candy chia sẻ rằng cha mình từng cảm thấy “sống trên đất mượn” và có dấu hiệu cố gắng chăm sóc bản thân tốt hơn vào cuối đời. Tuy nhiên, ông giữ kín những lo lắng và áp lực của mình.
Diễn viên hài John Candy nổi tiếng qua các vai diễn trong những bộ phim như “Splash”, “Spaceballs” và “Uncle Buck”.