Bà Winnie Greco, một cố vấn lâu năm và là người gây quỹ cho Thị trưởng New York Eric Adams, đã bị đình chỉ khỏi chiến dịch tái tranh cử của ông sau cáo buộc bà đã cố gắng trao một túi khoai tây chiên nhồi tiền cho một nhà báo địa phương.
Theo nhật báo The City, bà Greco đã cố gắng đưa một gói tiền mặt, được giấu trong một túi khoai tây chiên hiệu Herr’s Sour Cream & Onion, cho một phóng viên của tờ báo này sau một sự kiện vận động tranh cử ở Harlem vào chiều thứ Tư.
Phóng viên Katie Honan, người ban đầu tưởng đó là một lời mời ăn nhẹ chân thành, đã phát hiện ra cọc tiền bên trong. Bà Honan sau đó đã liên hệ với bà Greco để trả lại món quà không mong muốn, nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, bà Greco đã gọi hành động này là một “sai lầm” và xin lỗi.
Luật sư của bà Greco cho biết hành động này xuất phát từ “văn hóa” và là một cử chỉ bạn bè, lòng biết ơn trong văn hóa Trung Hoa. Bà Greco bày tỏ sự hối tiếc và bối rối vì đã gây ra hiểu lầm.
Phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của Thị trưởng Adams cho biết bà Greco hiện không giữ chức vụ nào trong chiến dịch và đã bị đình chỉ mọi hoạt động tình nguyện liên quan đến chiến dịch. Ông cũng khẳng định Thị trưởng Adams không có thông tin trước về vụ việc này.
Bà Greco từng là một đồng minh thân cận của Thị trưởng Adams, đóng vai trò cầu nối giữa ông và cộng đồng người Mỹ gốc Á, cũng như là một nhà gây quỹ hàng đầu cho các chiến dịch của ông. Bà từng giữ chức vụ Giám đốc các vấn đề Châu Á trong chính quyền thành phố trước khi từ chức vào năm ngoái. Trước đó, FBI đã khám xét hai cơ sở của bà trong khuôn khổ điều tra một vụ án liên quan đến các khoản đóng góp giả mạo trong chiến dịch tranh cử năm 2021 của ông Adams.
Tổng biên tập của The City đã lên tiếng gọi vụ việc này là “vô cùng đáng lo ngại,” và cho rằng nó thể hiện sự coi thường trắng trợn vai trò của báo chí tự do và công bằng.