Trong một phân tích về cuộc bầu cử đặc biệt tại Tennessee, cố vấn dân chủ Julian Epstein đã chỉ trích gay gắt Aftyn Behn, ứng cử viên được ví như “AOC của Tennessee”, cho rằng bà không phải là một “ứng cử viên nghiêm túc”. Epstein nhấn mạnh lập trường cực đoan của Behn, bao gồm việc bà bày tỏ sự căm ghét đối với Nashville, nơi bà sẽ đại diện, và ủng hộ việc cắt giảm ngân sách cảnh sát.
Theo Epstein, điều này phản ánh hai thất bại của Đảng Dân chủ: Thứ nhất, lãnh đạo đảng hiện tại, bao gồm cả các nhân vật như Schumer và Hakeem Jeffries, không còn đủ quyền lực để kiểm soát hoặc ngăn chặn các ứng cử viên cánh tả cực đoan như Behn, do sự sụp đổ của cơ sở hạ tầng đảng phái và hệ thống tài trợ từng giúp định hướng các ứng cử viên trung dung.
Thứ hai, Epstein cho rằng đảng đã thất bại trong việc đưa ra các thông điệp và ý tưởng thu hút giới trẻ ngày càng cảm thấy xa lánh. Điều này dẫn đến sự trỗi dậy của các ý tưởng “tệ hại” nhưng có sức hấp dẫn trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của những người trẻ tuổi bất mãn và không hài lòng.
Aftyn Behn, hiện là đại diện tiểu bang và cựu nhà tổ chức cộng đồng y tế, đang tranh cử với ứng cử viên Cộng hòa Matt Van Epps để giành ghế tại Khu vực bầu cử số 7 của Quốc hội, bao gồm một phần của khu vực được xem là thành trì của Đảng Dân chủ là Nashville. Người chiến thắng sẽ kế nhiệm cựu Dân biểu Cộng hòa Mark Green, người đã từ chức vào tháng 6 để theo đuổi công việc trong lĩnh vực tư nhân.
Trước đó, Behn đã vấp phải sự chỉ trích từ Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) vì những phát ngôn trong một chương trình podcast năm 2020, trong đó bà bày tỏ sự “ghét” đối với Nashville. Tuy nhiên, đội ngũ tranh cử của Behn đã đáp trả rằng các đảng viên Cộng hòa đang hoảng loạn và cố gắng đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề kinh tế mà họ cho rằng các ứng cử viên Cộng hòa đang gây ra cho các gia đình Tennessee.
Thông tin này được báo cáo bởi Taylor Penley của Fox News.







































