Cơ quan phụ trách phúc lợi trẻ em của tiểu bang Washington cho biết họ buộc phải chấm dứt hợp đồng với một trung tâm chăm sóc nhi khoa ở Kent vì ngân sách tiểu bang sắp tới bị cắt giảm. Điều này xảy ra ngay cả khi số lượng trẻ em liên quan đến các vụ phúc lợi tử vong hoặc suýt chết đã tăng lên.
Theo bà Tana Senn, thư ký của Bộ Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình (DCYF) tiểu bang Washington, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025, có 7 trẻ em có hồ sơ đang được DCYF xem xét đã tử vong và 20 trẻ khác suýt chết. Tổng cộng 27 “vụ việc nghiêm trọng” này gấp ba lần con số mà cơ quan ghi nhận được trong ba tháng đầu năm ngoái.
Hơn một nửa trong số 27 vụ việc liên quan đến opioid, trong đó có 13 trong số 15 trường hợp liên quan đến trẻ em dưới 3 tuổi. Trong cùng thời gian năm ngoái, chỉ có sáu trường hợp liên quan đến trẻ nhỏ như vậy và năm trong số đó liên quan đến opioid, bà Senn cho biết.
Bà Senn báo cáo về sự gia tăng số trẻ em tử vong hoặc suýt chết chỉ vài ngày trước khi Trung tâm Chăm sóc Nhi khoa Tạm thời (Pediatric Interim Care Center) ở Kent, nơi DCYF đã tài trợ thông qua hợp đồng, dự kiến đóng cửa. Trung tâm này hoạt động từ năm 1990, cung cấp dịch vụ chăm sóc 24/24 cho trẻ sơ sinh có sức khỏe yếu và đã tiếp xúc với ma túy, theo trang web của trung tâm.
Vào ngày 20 tháng 5, Thống đốc Bob Ferguson đã phủ quyết một phần của ngân sách tiểu bang, vốn chỉ đạo DCYF tài trợ cho một cơ sở như vậy.
Trong một lá thư gửi bà Senn và Thống đốc Ferguson, các thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã lên án việc đóng cửa cơ sở ở Kent, đồng thời kêu gọi DCYF và thống đốc khôi phục hợp đồng và làm việc với các nhà lập pháp tiểu bang để khôi phục “nguồn tài trợ cơ bản”. Bức thư cũng cáo buộc DCYF “(cắt) các yêu cầu giới thiệu” đến cơ sở, dẫn đến việc cơ sở này không được sử dụng hết công suất, và sau đó viện dẫn việc “không sử dụng hết công suất” làm lý do để chấm dứt hợp đồng.
Bà Barbara Drennen, đồng sáng lập và giám đốc điều hành tại Trung tâm Chăm sóc Nhi khoa Tạm thời, cho biết khoảng 3.500 trẻ sơ sinh đã được chăm sóc tại cơ sở này trong 35 năm hoạt động, trung bình khoảng 100 đến 150 trẻ mỗi năm. Con số đó đã giảm xuống còn khoảng 20 trẻ mỗi năm.
Bà nói rằng trong vài năm qua, DCYF đã ngừng giới thiệu trẻ sơ sinh đến cơ sở này, nhưng bà không rõ lý do tại sao. Bà giải thích rằng thông thường bệnh viện sẽ gọi cho cơ sở của bà để xem có giường trống hay không và nếu có, bệnh viện sẽ gọi cho DCYF.
Bà Drennen nói: “Trong vài năm qua, khi họ gọi cho DCYF, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó và chúng tôi sẽ không nhận được sự giới thiệu nào”.
Số vụ trẻ em vô tình ăn phải chất gây nghiện và số ca quá liều ở trẻ em có liên quan đến DCYF đã gia tăng trong nhiều năm. Theo một báo cáo vào tháng 7 năm ngoái, văn phòng thanh tra về gia đình và trẻ em của tiểu bang đã bày tỏ lo ngại về số ca tử vong và suýt chết liên quan đến ma túy ngày càng tăng.
Bà Senn cho biết có nhiều lý do đằng sau việc ngày càng có nhiều trẻ em liên quan đến các vụ án DCYF tử vong hoặc suýt chết, bao gồm suy dinh dưỡng và sức khỏe yếu, nhưng bà cho rằng opioid và “toàn bộ dịch bệnh (fentanyl)” là một yếu tố chính.
Bà Senn nói: “Rõ ràng là nó có liên quan rất nhiều đến dịch bệnh opioid tổng hợp có hiệu lực cao. Đọc các trường hợp mỗi lần đều rất đau lòng. Nó tác động đến bạn về mặt cá nhân mỗi lần”.
Theo nguồn tin từ Seattle Times.