Giới chức cảnh sát Virginia đã công bố nguyên nhân cái chết của cựu công tố viên Liên bang Jessica Aber, người đã qua đời trong giấc ngủ vào tháng 3 vừa qua.
Theo văn phòng giám định y khoa tại Alexandria, Virginia, bà Aber đã qua đời do “đột tử bất ngờ liên quan đến bệnh động kinh”, theo tin từ Virginian-Pilot. Trước đó, cảnh sát cho biết họ “không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy cái chết của bà là do nguyên nhân nào khác ngoài tự nhiên”.
Gia đình bà Aber đã gửi thông cáo báo chí sau khi bà qua đời, cho biết bà đã mắc bệnh động kinh và các cơn co giật liên quan “trong nhiều năm”.
Bà Aber, 43 tuổi, từng giữ chức vụ công tố viên Liên bang cho Đặc khu Miền Đông Virginia từ năm 2021 đến 2025. Bà đã từ chức vào ngày 20 tháng 1, cùng ngày Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Trong thư từ chức, bà Aber bày tỏ “vinh dự vượt xa mọi đo đếm”. Bà cũng “vô cùng biết ơn Thượng nghị sĩ Mark Warner, Tim Kaine và Tổng thống Biden vì cơ hội lãnh đạo văn phòng này, cũng như Bộ trưởng Tư pháp Garland vì sự lãnh đạo vững vàng của ông”. Bà tự hào về những gì văn phòng đã thực hiện cùng các đối tác thực thi pháp luật cấp liên bang, tiểu bang và địa phương để thi hành luật pháp và xây dựng lòng tin cộng đồng.
Trong nhiệm kỳ của mình, bà đã truy tố các vụ án liên quan đến việc rò rỉ thông tin từ CIA và các công dân Nga có hành vi gian lận tại Hoa Kỳ. Một trong những thành công pháp lý lớn nhất của bà là vụ cựu phân tích viên CIA Asif Rahman nhận tội làm rò rỉ tài liệu mật về kế hoạch của Israel nhằm tấn công Iran, diễn ra không lâu trước khi bà từ chức.
Bà Aber đã lên án hành động của Rahman là “sự vi phạm lời thề, trách nhiệm và luật pháp của ông”, đồng thời cho rằng vụ rò rỉ này “đặt mạng sống vào vòng nguy hiểm, làm tổn hại quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến khả năng thu thập tình báo quan trọng trong tương lai của chúng ta”.
Vào năm 2019, bà Aber đã nhận Giải thưởng Phục vụ Xuất sắc của Trợ lý Tổng Chưởng lý thuộc Bộ Tư pháp.