Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, bao gồm Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB), đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay tư nhân Bombardier CL-600 xảy ra vào ngày 25 tháng 1 tại Sân bay Quốc tế Bangor, Maine. Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của cả sáu người trên máy bay.
Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay gặp nạn ngay sau khi cất cánh và bốc cháy dữ dội. Một đội điều tra gồm bảy thành viên của NTSB đã có mặt tại hiện trường để bắt đầu công tác thu thập chứng cứ. Máy bay gặp nạn khi nhiều nơi trên cả nước đang phải vật lộn với một cơn bão mùa đông nghiêm trọng.
Trong số các nạn nhân xấu số có hai người đến từ khu vực Houston. Phi công điều khiển chuyến bay, anh Jacob Hosmer, 47 tuổi, là người gốc Houston. Cha của anh, ông Gary Hosmer, đã xác nhận thông tin này với KPRC 2 và bày tỏ niềm đau xót: “Con trai tôi giờ đã ở trên Thiên Đàng với Chúa Giê-su”. Hồ sơ LinkedIn của anh Hosmer cho thấy anh làm việc cho hãng luật chuyên về bồi thường thương tích Arnold and Itkin LLP tại Houston từ tháng 5 năm 2025.
Một nạn nhân khác được xác định là Shawna Collins, một nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng sáng tạo tại Houston và là thành viên được yêu mến của Giáo hội Lakewood. Đại diện giáo hội mô tả cô Collins là “ngọn đèn soi sáng những ngày của chúng tôi” và sở hữu “tinh thần tươi đẹp làm ấm lòng mọi người cô gặp”. Vụ tai nạn này tiếp tục là lời nhắc nhở về những rủi ro trong ngành hàng không, ngay cả với các chuyến bay tư nhân.




































