Một cô gái 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học ở Alabama, đang kiện hãng tàu Carnival Cruise Line và đơn vị tổ chức tour sau khi bị mất cả hai chân trong một tai nạn thảm khốc xảy ra trong chuyến tham quan biển tại Bahamas.
Theo luật sư của nạn nhân, Hannah Smith, vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, khi cô đang tham gia tour “Pearl Island Beach Escape with Lunch” trên tàu Carnival Celebration. Luật sư cho biết các nhân viên của đơn vị tổ chức tour đã cung cấp quá nhiều rượu và cần sa cho Smith trước khi tai nạn xảy ra. Sau đó, khi đang rời tàu catamaran để lên bờ, cô đã bị kéo vào chân vịt đang quay của tàu, gây ra thương tích nghiêm trọng và dẫn đến việc phải cắt bỏ cả hai chân.
Smith đã được đưa đến bệnh viện ở Nassau để phẫu thuật cấp cứu và sau đó được chuyển bằng đường hàng không đến Miami để điều trị chuyên sâu. Tuy nhiên, tình trạng của cô tiếp tục xấu đi, buộc phải trải qua ba lần phẫu thuật cắt bỏ chân phải, cuối cùng là cắt bỏ toàn bộ chân và khớp hông.
Vụ kiện cáo buộc hãng tàu Carnival đã sơ suất trong việc kiểm tra và giám sát các nhà cung cấp tour du lịch bên thứ ba. Đồng thời, các đơn vị tổ chức tour cũng bị cáo buộc vận hành tàu không an toàn trong quá trình hành khách rời tàu.
Gia đình Smith đã lập một trang GoFundMe để gây quỹ hỗ trợ chi phí y tế. Thông tin này được trích dẫn từ đơn kiện nộp lên tòa án liên bang, tuyên bố từ luật sư của Hannah Smith và các tài liệu tòa án được FOX Television Stations xem xét.



