Một cô gái 20 tuổi đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ ngay sau phiên điều trần visa định kỳ ở New York. Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phản đối vào cuối tuần qua.
Theo tin từ ABC News, cô Yeonsoo Go, là con gái của một vị linh mục và là cựu sinh viên của trường trung học Scarsdale, New York. Cô Go, mang quốc tịch Hàn Quốc, đã đến New York vào năm 2021 cùng mẹ. Luật sư của cô Go cho biết thân chủ của mình đã nộp đơn xin gia hạn visa, dự kiến hết hạn vào tháng 12.
Tuy nhiên, theo bà Tricia McLaughlin, Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa, cô Go đã ở quá hạn visa hơn hai năm. ICE đã bắt giữ cô vào ngày 31/7 và tiến hành thủ tục trục xuất nhanh chóng.
Luật sư của cô Go cho biết thân chủ của mình đã được yêu cầu ra tòa vào thứ năm để nghe một phiên điều trần về đơn xin gia hạn visa. Thẩm phán đã ấn định một ngày trở lại tòa vào tháng 10, nhưng khi cô Go rời khỏi tòa nhà, các nhân viên ICE đã chờ sẵn để bắt giữ cô.
“Cô ấy đã rất đau khổ. Cô ấy gọi cho tôi vào đêm đó và gần như suy sụp”, bạn trai của Go, Leo Chu, chia sẻ. Cha mẹ của cô Go cũng không khỏi xót xa trước sự việc này.
Liên minh Di trú New York cho biết các vụ việc tương tự đang gia tăng và đưa ra lời khuyên cho những người có lịch trình điều trần trong thời gian tới. Họ cũng khuyến khích mọi người chuẩn bị kế hoạch đối phó với gia đình và làm việc với luật sư nếu có thể.
Trong khi đó, cộng đồng hy vọng rằng yêu cầu trả tự do cho cô Go sẽ được các cơ quan chức năng xem xét.
Theo tin từ ABC News.