Tại trận đấu bóng bầu dục hôm thứ Bảy vừa qua, người hâm mộ đội Cincinnati Bearcats đã có những lời lẽ lăng mạ nhắm vào các cầu thủ BYU Cougars. Vụ việc đã khiến Giám đốc thể thao của Cincinnati phải lên tiếng xin lỗi.
Theo ghi nhận, đám đông đã hô vang những lời lẽ xúc phạm đến tôn giáo của các cầu thủ BYU. Đội BYU là trường đại học đại diện cho Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-su Ki-tô, và có trụ sở tại Provo, Utah. BYU đã xuất sắc giành chiến thắng 26-14, đánh dấu chiến thắng thứ 10 trong mùa giải.
Giám đốc thể thao John Cunningham của Cincinnati đã bày tỏ sự hối tiếc: “Việc sử dụng ngôn ngữ xúc phạm, mang tính chất bôi nhọ tôn giáo của một nhóm người hâm mộ trong trận đấu hôm thứ Bảy là điều không thể chấp nhận được và không phản ánh các giá trị của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường tại Sân vận động Nippert, nơi mọi đội khách và người hâm mộ đều được đối xử một cách tôn trọng và đàng hoàng.”
Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-su Ki-tô trao tặng 27.000 pound thực phẩm cho nhà ăn của Đại học Cincinnati, nơi cung cấp hỗ trợ cho sinh viên, nhân viên và giảng viên gặp khó khăn về an ninh lương thực.
Theo ghi nhận, tình trạng cổ động viên có hành vi xúc phạm tương tự đã xảy ra với các cầu thủ BYU trong mùa giải này và những năm gần đây. Tháng 9 năm 2022, một tuyển thủ trung học Oregon đã rời khỏi trận đấu vì những lời lẽ tương tự. Gần đây nhất, người hâm mộ Colorado Buffaloes cũng bị bắt gặp la ó, chửi bới trong một trận đấu ở Boulder mùa này. Huấn luyện viên Deion Sanders đã đưa ra lời xin lỗi ngay sau đó. Liên đoàn Big 12 đã phạt trường 50.000 USD. Hiện chưa rõ liệu Cincinnati có phải chịu hình phạt tương tự hay không.
Hành vi của các cổ động viên cho thấy vấn đề nhạy cảm về tôn giáo vẫn còn hiện hữu trong thể thao, đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng của việc duy trì sự tôn trọng và hòa đồng trong các sự kiện thể thao.
Tin từ Fox News.








































