Cô bé Gaza mất chân được giúp đỡ ở Seattle

siba pic 5 scaled 1

Một em bé 12 tuổi đến từ Gaza, người đã mất cả hai chân do một vụ nổ bom, đang được hỗ trợ y tế tại Seattle với hy vọng có thể đi lại được một lần nữa. Em Seba và gia đình em đã được tổ chức HEAL Palestine đưa đến thành phố này.

Theo lời của người phiên dịch, em Seba bị thương vào ngày 4 tháng 1 năm 2025 khi đang trên đường đi mua sắm thì một quả bom phát nổ gần đó. Do hệ thống y tế sụp đổ ở Gaza, vết thương của em trở nên nghiêm trọng hơn và cuối cùng các bác sĩ phải cắt bỏ hai chân.

HEAL Palestine cho biết tổ chức này đã giúp khoảng 60 trẻ em từ Gaza tiếp cận dịch vụ y tế tại Hoa Kỳ trong năm qua. Tổ chức này mô tả mình là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, được thành lập để đáp lại sự tàn phá khủng khiếp ở Gaza. Tuy nhiên, đại diện của HEAL Palestine thừa nhận rằng họ mới chỉ giải quyết được một phần nhỏ của vấn đề khi có hàng ngàn trẻ em khác đang cần được chữa trị.

Trong thời gian điều trị tại Seattle, em Seba và gia đình đang tìm kiếm một ngôi trường để các em có thể tiếp tục việc học. Bản thân Seba bày tỏ mong muốn được quay trở lại với niềm đam mê nhảy múa và hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể đi học bằng đôi chân giả của mình.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú