Một bé gái 8 tuổi đến từ Trung tâm Texas đã phải nhập viện sau khi bị cá mập tấn công trong lúc vui chơi ở vùng nước nông tại bãi biển Galveston vào cuối tuần qua. Theo lời mẹ của em, cô Christa, khi đó bé Harper Ochoa đang chơi dưới nước thì cảm thấy có thứ gì đó cắn vào chân sau. Sau khi gạt con vật ra, gia đình phát hiện một phần thịt ở bắp chân của bé đã bị mất. Ban đầu, họ tưởng là vết chích của cá đuối do máu chảy nhiều. Tuy nhiên, các bác sĩ sau đó đã xác nhận vết thương có dấu hiệu của một vụ tấn công bởi cá mập và đã khâu 13 mũi. Hiện bé Harper đang được điều trị kháng sinh tại bệnh viện và tình trạng sức khỏe được cho là ổn định. Theo tin từ KWTX và lời kể của mẹ bé.