Một cô bé 11 tuổi tại League City, Texas, đã nướng hơn 1.000 chiếc bánh quy để gây quỹ cho một trại cứu hộ ở Kerr County và các bác sĩ thú y của Texas A&M đang điều trị cho chó cứu hộ, theo tin từ KHOU 11.
Kamryn Balfour, lấy cảm hứng từ trận lũ lụt hồi đầu tháng 7 đã tàn phá các khu vực thuộc Vùng Đồi Texas, đã lấy lại được động lực sau khi ở tại Trại Kickapoo. Cô bé đã lên kế hoạch bán bánh quy với mục tiêu ban đầu là gây quỹ 500 đô la. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của cộng đồng và sự giúp đỡ từ tiệm bánh Cakes by Gina, Kamryn đã bán được hơn 1.000 túi bánh quy, vượt mốc 3.000 đô la.
Hành động của Kamryn đã chạm đến trái tim nhiều người, với những đơn đặt hàng liên tục từ khắp các vùng lân cận. Cô bé dự kiến sẽ tổ chức thêm một buổi bán bánh quy vào ngày 26 tháng 7, với toàn bộ số tiền thu được sẽ giúp đỡ các gia đình Vùng Đồi Texas tái thiết sau lũ lụt.
Những câu chuyện như thế này cho thấy tinh thần tương thân tương ái mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là khi những thế hệ trẻ cùng nhau đóng góp để giúp đỡ những người gặp khó khăn.