Một cuộc tranh luận đã nổ ra trên sóng CNN khi một vị khách mời chỉ trích mạnh mẽ những người nổi tiếng “Hollywood” vì đưa ra các bài phát biểu chính trị tại Lễ trao giải Grammy, đặc biệt nhắm vào nữ ca sĩ Billie Eilish vì những bình luận của cô về “đất đai bị chiếm đóng” và chỉ trích Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).
Chris Madel, cựu ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tại Minnesota, bày tỏ sự mệt mỏi với những người nổi tiếng “đến và nói cho chúng ta biết phải suy nghĩ gì.” Ông đặc biệt phê phán Billie Eilish, nói rằng: “Tôi rất muốn xem cô ấy trả lại biệt thự triệu đô của mình cho những ai đến và nói rằng đó là đất của họ.”
Phát biểu của Madel vấp phải sự phản đối từ các thành viên khác trong ban cố vấn, bao gồm Christine Quinn, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành phố New York, người cho rằng nhiều người thực sự quan tâm đến ý kiến của những người nổi tiếng.
Abby Phillip, người dẫn chương trình CNN, cũng lên tiếng, dẫn chứng sự ủng hộ của nữ rapper Nicki Minaj dành cho Tổng Thống Donald Trump như một ví dụ về việc người nổi tiếng có ảnh hưởng đến quan điểm chính trị.
Joe Borelli, cựu lãnh đạo Hội đồng Thành phố New York, nhận định rằng những bài phát biểu chính trị tại các lễ trao giải chỉ là “tiếng ồn trắng”. Tuy nhiên, Stacey Schneider, một luật sư bào chữa hình sự, lại ủng hộ việc các ngôi sao sử dụng nền tảng của họ để bày tỏ quan điểm, xem đó là một cách thực thi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.
Keith Boykin, cựu trợ lý của Tổng thống Bill Clinton, phản bác rằng chính Tổng thống Donald Trump mới là người nổi tiếng lớn nhất, người đã sử dụng danh tiếng của mình để lan truyền những tuyên bố sai lệch trước khi bước vào chính trường.
Bài báo này trích dẫn thông tin từ Fox News.

































