Trong bản tin mới đây, người dẫn chương trình của CNN, Erin Burnett, đã chia sẻ nhận xét cá nhân về trải nghiệm của mình tại Iran nhiều năm trước, trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel đang nóng lên.
Bà Burnett cho biết, khi bà ở Tehran, bà đã chứng kiến những người Iran hô vang khẩu hiệu “Chết cho nước Mỹ” xung quanh mình. Tuy nhiên, đáng chú ý là ngay cả khi bà giới thiệu mình là phóng viên người Mỹ làm việc cho CNN, họ vẫn tỏ ra vui vẻ và sẵn sàng nói chuyện với bà. Burnett mô tả đây là một sự “đối lập đáng sốc” giữa những lời lẽ thù địch và thái độ cá nhân thân thiện.
Khẩu hiệu “Chết cho nước Mỹ” đã được các nhà lãnh đạo Iran sử dụng trong nhiều năm. Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng từng nhắc đến khẩu hiệu này như một lý do đằng sau quyết định không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào thứ Bảy vừa qua.
“Trong 40 năm, Iran luôn nói ‘Chết cho nước Mỹ. Chết cho Israel’. Họ đã giết người của chúng ta, thổi bay tay chân họ bằng bom ven đường,” Tổng Thống Trump phát biểu từ Tòa Bạch Ốc. “Đó là ‘đặc sản’ của họ. Chúng ta đã mất hơn một ngàn người, và hàng trăm ngàn người khác trên khắp Trung Đông và thế giới đã chết do hậu quả trực tiếp từ lòng hận thù của họ.”
Tổng Thống Trump cũng chỉ trích mạnh mẽ các phóng viên CNN, gọi họ là “những kẻ thua cuộc hèn nhát” và “đám cặn bã” vì đã đưa tin hạ thấp mức độ thành công của các cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện. “Họ liên tục cố gắng nói rằng ‘có lẽ nó không bị phá hủy như chúng ta nghĩ’. Nó đã bị phá hủy hoàn toàn,” ông Trump nói và cho rằng CNN nên xin lỗi các phi công B-2.
Bài viết dựa trên tin tức từ Fox News.