Cissie Graham Lynch đã tham gia cùng hàng chục nghìn người Mỹ tại cuộc Tuần hành vì sự sống thường niên ở Washington D.C. vào thứ Sáu. Sự kiện này có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump (qua tin nhắn ghi âm), Phó Tổng thống J.D. Vance, và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, những người đã có bài phát biểu trước đám đông. Tòa Bạch Ốc cũng nhấn mạnh một loạt các hành động gần đây của chính phủ về vấn đề chống phá thai.
Theo một thông cáo từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh tuyên bố “Ngày Quốc gia về Sự sống Con người” và nêu bật nhiều biện pháp chính sách của các cơ quan liên bang nhằm hạn chế tài trợ cho phá thai, củng cố các biện pháp bảo vệ lương tâm và bãi bỏ các quy định thời Biden.
Trong thông điệp video gửi đến những người tuần hành, ông Trump đã chia sẻ điều mà Tòa Bạch Ốc mô tả là “sự công nhận của quốc gia về quyền được sống ngay từ buổi đầu thành lập cho đến ngày nay – rằng mọi sự sống đều là một món quà thiêng liêng từ Chúa”.
Phó Tổng thống Vance cũng có bài phát biểu, kêu gọi người Mỹ bảo vệ trẻ em chưa chào đời. Ông nói: “Dấu ấn của sự man rợ là chúng ta đối xử với các em bé như những sự bất tiện cần phải loại bỏ, thay vì những phước lành cần trân trọng.” Ông cũng nhấn mạnh di sản văn minh của chúng ta, theo Kinh Thánh, mỗi sự sống đều được Đấng Tạo Hóa tạo dựng một cách đáng kinh ngạc.
Chủ tịch Hạ viện Johnson đã chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, cho biết ông là kết quả của một cuộc mang thai ngoài ý muốn của cha mẹ tuổi teen, chỉ một năm trước phán quyết Roe v. Wade. Ông bày tỏ lòng biết ơn vì cha mẹ đã cho ông cơ hội được sống.
Cissie Graham Lynch, con gái của Mục sư Franklin Graham và là cố vấn cấp cao, người phát ngôn của Hiệp hội Phúc âm Billy Graham và Samaritan’s Purse, cũng phát biểu tại buổi lễ. Bà chia sẻ cách cuộc Tuần hành vì sự sống đã thay đổi quan điểm của mình. Bà nói rằng khi bà lần đầu tham dự nhiều năm trước, Chúa đã thúc đẩy trái tim bà. Lớn lên, thông điệp mà bà nghe được từ giáo dục công, văn hóa và truyền thông là Roe không thể bị lật đổ.
Bà cho biết từng im lặng vì lo ngại cho những phụ nữ bà quen đã phá thai, nhưng chứng kiến tận mắt cuộc tuần hành đã thay đổi bà. Bà mô tả những gì bà thấy ngày hôm đó – một thế hệ từ chối chấp nhận Roe là tương lai của họ, một thế hệ sẽ không dừng lại cho đến khi mọi sự sống được bảo vệ.
Bà cũng suy ngẫm về việc phán quyết Roe v. Wade bị lật đổ, gọi đó là kết quả của nhiều thập kỷ cầu nguyện và kiên trì, đồng thời cảnh báo rằng công việc vẫn chưa hoàn thành. “Phải mất gần 50 năm cầu nguyện, đức tin và nỗ lực để lật đổ Roe,” bà Graham Lynch nói. “Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Phá thai vẫn xảy ra mỗi ngày – và chúng sẽ tiếp tục cho đến khi trái tim đạo đức của quốc gia chúng ta thay đổi.”
Tòa Bạch Ốc cho biết các hành động liên bang gần đây bao gồm việc mở rộng Chính sách Thành phố Mexico để ngăn chặn viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ tài trợ cho phá thai, chấm dứt việc sử dụng mô thai nhi từ các em bé bị phá thai trong nghiên cứu được tài trợ bởi thuế của người đóng thuế và xem xét lại tư cách của các chi nhánh Planned Parenthood đủ điều kiện nhận các khoản vay từ Chương trình Bảo vệ Tiền lương trị giá 88 triệu đô la.
Theo Tòa Bạch Ốc, các hành động này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm “khôi phục một nền văn hóa sự sống” và bảo vệ quyền tự do tôn giáo.
Bà Graham Lynch kêu gọi người Mỹ tiếp tục tham gia, không chỉ bằng cách tham dự cuộc tuần hành. “Đừng tin vào lời nói dối rằng chúng ta không thể tạo ra sự khác biệt,” bà nói. “Cuộc chiến bắt đầu ngay tại nơi chúng ta đang ở – trong gia đình, nhà thờ và cộng đồng của chúng ta.”
Bà đã thực hiện lời cầu nguyện kết thúc sự kiện, kêu gọi tiếp tục cầu nguyện cho đất nước. “Ngày hôm nay – và mỗi ngày – chúng ta cần cầu nguyện để Chúa hành động mạnh mẽ trong đất nước chúng ta, để làm mềm lòng người và nhắc nhở chúng ta rằng sự sống luôn xứng đáng được bảo vệ,” bà Graham Lynch nói.
Bài báo này được trích từ Fox News.


























