Bà Cindy McCain, vợ cố Thượng nghị sĩ John McCain và là Giám đốc Điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc, đã bị đột quỵ nhẹ trong tuần này và đang hồi phục “tốt”, theo một thông cáo báo chí hôm thứ Năm từ tổ chức nhân đạo này.
Thông cáo cho biết bà McCain, 71 tuổi, dự kiến sẽ “hồi phục hoàn toàn” và sẽ bay từ Rome, nơi đặt trụ sở WFP, về Arizona để tập trung vào việc phục hồi sức khỏe. Bà sẽ trở lại nhiệm sở sau khi các bác sĩ cho phép, trong vòng bốn đến sáu tuần.
“Tôi muốn cảm ơn đội ngũ y tế tại Ý vì sự điều trị xuất sắc mà tôi đã nhận được,” bà McCain cho biết. “Quá trình hồi phục của tôi đang tiến triển tốt nhờ sự chăm sóc xuất sắc của họ.”
Bà McCain được bổ nhiệm vào tháng 3 năm 2023 để lãnh đạo tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, sau khi phục vụ với tư cách là Đại sứ Hoa Kỳ tại các cơ quan Liên Hợp Quốc về Lương thực và Nông nghiệp dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Bà McCain đã từng thuộc Đảng Cộng hòa nhưng đã ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, trở thành một người ủng hộ quan trọng cho Đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Donald Trump dành nhiều năm chỉ trích chồng bà và sự phục vụ quân ngũ của ông.
Bà đã trở thành gương mặt đại diện cho Chương trình Lương thực Thế giới, một trong số ít các cơ quan của Liên Hợp Quốc nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng cho những nỗ lực giúp đỡ gần 150 triệu người đang đối mặt với xung đột, thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu trong năm nay. Bà McCain và WFP đã ở trong tầm chú ý khi cơ quan này tìm cách ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo do cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra và các chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.
Vào cuối tháng 8, sau chuyến thăm Gaza, bà McCain nói với Hãng Thông tấn AP rằng “rất rõ ràng” là không có đủ lương thực ở lãnh thổ Palestine. Bà cho biết đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về nhu cầu cấp thiết cần thêm viện trợ.
Những nhận xét của bà đưa ra một tuần sau khi cơ quan có thẩm quyền hàng đầu thế giới về khủng hoảng lương thực cho biết thành phố lớn nhất của Dải Gaza đang đối mặt với nạn đói, và nạn đói này có khả năng lan rộng khắp lãnh thổ nếu không có lệnh ngừng bắn và chấm dứt các hạn chế đối với viện trợ nhân đạo.
“Tôi đã trực tiếp gặp những người mẹ và trẻ em đang chết đói ở Gaza,” bà nói. “Điều đó là thật và nó đang xảy ra ngay bây giờ.”.
Là một nhà vận động cho trẻ em, bà McCain đã từng phục vụ trong hội đồng quản trị của Operation Smile, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giải quyết các dị tật khuôn mặt cho trẻ em trên khắp thế giới, và đã đến thăm Ấn Độ, Morocco và Việt Nam, theo thông báo chung.
Bà McCain kế nhiệm David Beasley, cựu thống đốc Nam Carolina, người đã lãnh đạo WFP vượt qua những giai đoạn đầy thử thách, bao gồm cả đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do cuộc xâm lược Ukraine của Nga gây ra. Ông Beasley là người đứng đầu khi Chương trình Lương thực Thế giới được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020, một phần vì đã “trở thành động lực thúc đẩy các nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh và xung đột.”
Ông Carl Skau, Phó Giám đốc Điều hành WFP, dự kiến sẽ giám sát các hoạt động hàng ngày của tổ chức cho đến khi bà McCain trở lại.
Trong tuyên bố hôm thứ Năm, bà McCain cho biết bà “hoàn toàn tin tưởng” vào đội ngũ lãnh đạo của mình có khả năng “duy trì sự tập trung cao độ vào việc cung cấp viện trợ lương thực khẩn cấp cho hơn 100 triệu người mà WFP đang làm việc để phục vụ trên 87 quốc gia.”
Bà nói thêm, “Cuộc chiến chống lại nạn đói chưa bao giờ quan trọng hơn thế, và tôi vô cùng tự hào về công việc mà các đội của chúng tôi làm hàng ngày. Tôi mong sớm được trở lại thực địa – cùng với các đội WFP – đẩy lùi nạn đói và hỗ trợ các cộng đồng gặp khó khăn.”.
Nguồn tin: The Associated Press.