Một chuyến bay của hãng SkyWest đã phải thực hiện thao tác “go-around” (bay vòng lại) vào hôm thứ Sáu sau khi suýt va chạm với một máy bay quân sự trên đường tiếp cận Sân bay Minot, North Dakota.
Theo thông tin từ hãng hàng không SkyWest, chuyến bay Delta 3788 từ Minneapolis đã hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, phi công đã thực hiện thao tác bay vòng khi phát hiện một máy bay khác xuất hiện trên đường bay của mình, dù trước đó tháp kiểm soát không lưu đã cấp phép cho máy bay hạ cánh.
Hãng SkyWest cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc. Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuyển hướng câu hỏi tới Cục Hàng không Liên bang (FAA), cơ quan này cho biết đang thu thập thông tin.
Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội và xác minh bởi NBC News, phi công chuyến bay SkyWest đã giải thích với hành khách về sự cố. Ông cho biết tháp kiểm soát không lưu đã hướng dẫn máy bay rẽ phải, nhưng khi nhìn ra ngoài, ông phát hiện một chiếc máy bay mà ông nhận định là một máy bay ném bom B-52.
Phi công nói thêm rằng ông đã được yêu cầu rẽ trái và khi đó, ông nhìn thấy chiếc máy bay kia đang di chuyển trên một hướng hội tụ với máy bay của mình. Do máy bay thứ hai di chuyển nhanh hơn, phi công đã quyết định bay vòng phía sau nó. Ông cũng xin lỗi hành khách vì thao tác “mạnh bạo” và cho biết sự việc này “không bình thường chút nào”.
Hành khách Monica Green, người quay video, cho biết cô đã rất sợ hãi. Cô cảm nhận máy bay đột ngột đổi hướng và nghiêng hẳn sang một bên, khiến cô nhìn thấy mặt đất thay vì đường chân trời.
Trong video, phi công cũng đề cập đến việc tháp kiểm soát tại Sân bay Quốc tế Minot không có radar và chỉ dựa vào quan sát trực quan để điều phối. Mặc dù căn cứ Không quân gần đó có radar, nhưng không rõ tại sao không có thông báo về sự hiện diện của máy bay B-52 trong khu vực.
Theo các chuyên gia hàng không, việc các sân bay nhỏ không có radar là điều không hiếm gặp. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự phối hợp giữa căn cứ quân sự và sân bay dân sự địa phương để ngăn chặn những vụ việc suýt xảy ra tai nạn như thế này. Vụ việc này cũng xảy ra chỉ sáu tháng sau một vụ va chạm giữa trực thăng quân sự và máy bay chở khách gần Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington, khiến 67 người thiệt mạng, theo tin từ NBC News.