Một chuyến bay của Delta từ Madrid đi New York đã phải hạ cánh khẩn cấp tại một hòn đảo hẻo lánh giữa Đại Tây Dương, khiến gần 300 hành khách và phi hành đoàn bị mắc kẹt qua đêm.
Chuyến bay Delta 127, khởi hành từ Sân bay Adolfo Suárez Madrid-Barajas, đã gặp phải sự cố với động cơ. Phi hành đoàn đã quyết định chuyển hướng đến Sân bay Lajes trên Đảo Terceira thuộc quần đảo Azores của Bồ Đào Nha để đảm bảo an toàn.
Quần đảo Azores nằm cách xa đất liền, và chuyến bay đã hạ cánh an toàn sau khoảng năm giờ bay. Tất cả 282 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn đã được bố trí vào khách sạn địa phương qua đêm. Một máy bay mới đã được Delta điều đến để đưa họ tiếp tục hành trình. Chuyến bay cuối cùng đã hạ cánh xuống Sân bay JFK trễ hơn 30 tiếng so với kế hoạch ban đầu.
Theo một số hành khách, họ đã nghe thấy một tiếng “bụp lớn” và cảm nhận một cú giật mạnh giữa chuyến bay, gây ra sự lo lắng trong khoang máy bay. Delta đã lên tiếng xin lỗi về sự bất tiện này và cho biết sẽ có biện pháp đền bù cho khách hàng.
Sự cố này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn hàng không, đặc biệt là trong các chuyến bay đường dài qua những khu vực ít có khả năng hỗ trợ.