Houston đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về chuột, khi hàng chục con vật gặm nhấm này được phát hiện chạy quanh khu vực Tòa Thị chính Houston và Quảng trường Herman vào ban đêm. Tình trạng này diễn ra chỉ vài ngày trước lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh thường niên của thành phố.
Theo lời kể của người dân địa phương, số lượng chuột quá đông và chúng dường như không còn e ngại con người. Nhiều lỗ thủng trên mặt đất quanh Tòa Thị chính cho thấy đây là một vấn nạn lâu dài, không chỉ là vấn đề nhất thời.
Thời điểm này càng trở nên nhạy cảm khi thành phố đang chuẩn bị cho lễ hội “Deck the Hall” và buổi lễ thắp sáng cây thông của thị trưởng, vốn diễn ra ngay tại địa điểm đang bị chuột xâm chiếm.
Văn phòng Thị trưởng John Whitmire đã từ chối bình luận về vấn đề này, trong khi Hội đồng viên Joaquin Martinez chưa phản hồi yêu cầu phỏng vấn. Một người phát ngôn của thành phố cho biết Sở Công viên chịu trách nhiệm giải quyết tình trạng này, nhưng chưa đưa ra kế hoạch cụ thể.
Các cư dân đóng thuế bày tỏ sự thất vọng trước sự chậm trễ trong phản ứng của thành phố. Mặc dù có các trạm kiểm soát dịch hại được bố trí, chúng dường như không hiệu quả. Một người dân chia sẻ: “Chúng ta cần phải làm gì đó”.
Sở Công viên vẫn chưa cung cấp thông tin về chiến lược kiểm soát dịch hại hay thời gian dự kiến khắc phục tình trạng chuột hoành hành.
Thông tin từ KPRC Click2Houston.































