Islamabad, Pakistan — Một chương trình hẹn hò mới của Pakistan, với tựa đề “Lazawal Ishq” (Tình Yêu Vĩnh Cửu), đang đối mặt với làn sóng phẫn nộ dữ dội tại quốc gia Hồi giáo này, ngay cả trước khi tập đầu tiên được phát sóng. Chương trình, được quay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và lấy cảm hứng từ định dạng quốc tế thành công “Love Island,” dự kiến chỉ phát trên YouTube.
“Lazawal Ishq” do nữ diễn viên Pakistan Ayesha Omar dẫn chương trình, quy tụ bốn nam và bốn nữ giới Pakistan trong một biệt thự sang trọng, nơi mọi tương tác của họ đều được ghi hình. Điều đáng nói là tại Pakistan, các mối quan hệ ngoài hôn nhân là bất hợp pháp và việc hẹn hò vẫn mang nhiều định kiến xã hội. Đoạn quảng cáo của chương trình đã nhanh chóng vấp phải chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội, bị nhiều người lên án là “phi Hồi giáo” và “sao chép văn hóa Tây phương,” theo tường thuật của ABC News.
Làn sóng phản đối dữ dội đã thúc đẩy Cơ Quan Quản Lý Truyền Thông Điện Tử Pakistan (PEMRA) phải lên tiếng làm rõ. Ông Muhammad Tahir, phát ngôn viên của PEMRA, cho biết vào Thứ Bảy rằng cơ quan này không thể can thiệp vào các khiếu nại của công chúng vì chương trình không được phát sóng trên các kênh truyền thông chính thống hay bất kỳ kênh truyền hình nào được cấp phép bởi họ. Ông Tahir giải thích: “Nó không thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Chúng tôi không điều chỉnh YouTube, và nội dung này không phải từ bất kỳ kênh truyền hình nào. Công chúng nói chung không biết rằng YouTube nằm ngoài phạm vi quy định của chúng tôi.”
Diễn viên Ayesha Omar chia sẻ với tạp chí Fashion Times có trụ sở tại Pakistan rằng đây là “dự án đầu tiên thuộc loại này dành cho người xem Pakistan và những người nói tiếng Urdu.” Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến “tình yêu, sự gắn kết và cạnh tranh,” với khán giả sẽ chứng kiến “mọi tia lửa, mọi cuộc cãi vã và mọi kết nối từ trái tim.” Trong suốt 100 tập, tám thí sinh sẽ tranh tài trong các thử thách và hình thành liên minh cho đến khi một cặp đôi chiến thắng.
“Lazawal Ishq” dự kiến ra mắt trên YouTube vào ngày 29 tháng 9.