Chiếc chuông lịch sử nặng 700 pound của Giáo đường First Congregational ở Antioch, California, vốn đã vang lên khắp thành phố từ năm 1872, sẽ sớm được phục chế và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Antioch. Lễ ra mắt công trình phục chế này sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 11.
Chiếc chuông, được đúc bằng đồng bởi Lò đúc Chuông Meneely ở West Troy, New York vào năm 1868, đã được cựu giáo dân Roxanne Zamora-Solak và gia đình bà gìn giữ trong nhiều thập kỷ trước khi được chuyển giao cho Hội Lịch sử Antioch vào năm 2021. Bà Solak chia sẻ rằng chiếc chuông gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ của bà, khi bà cùng anh chị em được chơi đùa với chiếc chuông.
Dự án phục chế và xây dựng tháp chuông mang tên “Let It Ring Again” đã huy động được sự ủng hộ của cộng đồng. Theo tin từ Hội Lịch sử Antioch, buổi lễ ra mắt sẽ trùng với dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hội và 25 năm hội chịu trách nhiệm bảo tồn tòa nhà Lịch sử Trường Trung học Phổ thông Riverview Union. Sự kiện sẽ có các buổi trình diễn thơ ca, âm nhạc, ẩm thực và phát biểu từ các nhân vật quan trọng của địa phương.