Chứng kiến bi kịch lũ lụt Texas, người phụ nữ Maryland may quà tưởng niệm từng nạn nhân

Một phụ nữ ở Maryland, bà Michelle Kitts-Boismenu, đã đáp lại thảm kịch lũ lụt ở Texas khiến hơn 130 người thiệt mạng bằng cách may những chiếc gối cá nhân hóa cho các nạn nhân trưởng thành và gấu bông nhồi bông cho các nạn nhân là trẻ em. Mỗi món quà được chế…

b69a57e5 3dc8 41dd 8008

BRUNSWICK, Maryland – Từ xưởng may nhỏ phía sau nhà mình, bà Michelle Kitts-Boismenu đã biến nỗi đau thành hành động chữa lành, tự tay may những chiếc gối và gấu bông để tưởng niệm từng sinh mạng đã mất trong trận lũ lịch sử tại Texas.

Khi những trận lũ quét qua tiểu bang Texas, cướp đi sinh mạng của hơn 130 người, bà Kitts-Boismenu, dù sống cách xa hàng ngàn dặm ở Brunswick, Maryland, vẫn không thể làm ngơ. Bà quyết định phải hành động để làm điều gì đó.

Hành động của bà là may một chiếc gối cho mỗi nạn nhân trưởng thành và một con gấu bông cho mỗi nạn nhân là trẻ em. Trước khi bắt tay vào việc, bà đọc kỹ từng cáo phó, tìm hiểu câu chuyện của từng người. Mỗi tác phẩm được tạo ra đều mang một dấu ấn cá nhân sâu sắc.

Chẳng hạn, chiếc gối dành cho lính cứu hỏa tình nguyện Brad Perry được thiết kế để phản ánh công việc phụng sự của ông. Con gấu bông của bé gái Eloise Peck được trang trí với những chiếc ủng cao bồi nhỏ màu hồng mà em yêu thích. Đối với hai chị em Brooke và Blair Harber—những người được tìm thấy khi vẫn nắm tay nhau trong dòng nước lũ—hai con gấu bông của các em cũng được may trong tư thế tương tự.

Bà Kitts-Boismenu chia sẻ rằng công việc này chậm rãi và đầy cảm xúc, có những đêm bà vẫn cảm nhận được nỗi đau như mới vừa xảy ra. Tuy nhiên, bà tin rằng nỗi đau của họ đã được cảm nhận tận Maryland, và từ đôi bàn tay bà đến trái tim của những gia đình đang đau buồn, sự an ủi giờ đây đang được gửi đến. Tin từ KHOU 11 News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú