Một vụ hỏa hoạn tại một chung cư ở Oakland, California vào thứ Hai đã khiến hàng chục cư dân phải rời bỏ nhà cửa. Trong số những người bị ảnh hưởng có Jessica Mejia-Gustin và Salvador Gonzalez, hai người đã kịp thời thoát khỏi đám cháy cùng với cặp song sinh mới 5 tuần tuổi của họ. Cô Mejia-Gustin kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi phải nhanh chóng bế con sơ sinh chạy ra khỏi tòa nhà đầy khói. May mắn thay, cả gia đình đã an toàn.
Vụ cháy xảy ra tại khu vực 19th và Broadway, khiến nhiều người lâm vào cảnh vô gia cư. Một số cư dân đã trở lại hiện trường vào thứ Ba để xem xét thiệt hại, bao gồm cả Saron Hanson, người đã chia sẻ những hình ảnh về hậu quả của vụ cháy. “Thật sự rất khó khăn với tôi,” Hanson chia sẻ. “Đây là căn hộ đầu tiên của riêng tôi.”
Trong khi Sở Cứu hỏa Oakland đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, một số cư dân cho rằng hệ thống phun nước tự động trong tòa nhà đã không hoạt động khi đám cháy bùng phát. Những người thuê nhà đã nhận được thông báo qua email về việc chấm dứt hợp đồng thuê ngay lập tức. Chính quyền thành phố khuyến cáo họ không nên ký bất kỳ giấy tờ nào mà chưa tham khảo ý kiến luật sư.
Ông Gonzalez, cha của cặp song sinh, cho biết thông báo từ chủ nhà là điều bất công khi họ là nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Sophia Akbar, đồng sở hữu quán bar Jaji, đã làm việc không ngừng để hỗ trợ Mejia-Gustin, Gonzalez và những người lao động khác bị ảnh hưởng. Một chiến dịch GoFundMe do nhà hàng khởi xướng để giúp đỡ những người lao động tìm nơi ở mới đã đạt được gần một nửa mục tiêu vào thứ Ba.
“Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi có tiền đặt cọc an ninh cho mỗi nhân viên khi họ tìm được nhà ở lâu dài,” Akbar nói. Cộng đồng cũng đang chung tay hỗ trợ những người dân Oakland trong lúc khó khăn.
Theo tin tức từ NBC Bay Area.


























