Ông Rafie Ollah Shouhed, 79 tuổi, chủ một tiệm rửa xe ở Van Nuys, đã đệ đơn kiện lên chính phủ liên bang, bao gồm cả Bộ Nội An, sau khi ông bị xô ngã và đè xuống đất bởi các nhân viên công lực liên bang trong một cuộc bố ráp tại cơ sở kinh doanh của mình hồi đầu tháng này.
Ông Shouhed, một công dân Hoa Kỳ, cho biết vào ngày 9 tháng 9, một nhóm nhân viên công lực đeo mặt nạ đã xông vào tiệm rửa xe của ông trên đại lộ Van Nuys và bắt đầu bắt giữ một số nhân viên của ông. Khi ông Shouhed cố gắng nói chuyện với họ và xuất trình giấy tờ hợp lệ cho nhân viên của mình, ông nói rằng các nhân viên công lực đã xô ông xuống đất, ít nhất một người đã dùng đầu gối đè lên cổ ông.
Luật sư của ông Shouhed, James DeSimone, cho biết: “(Ông Shouhed) nói với (nhân viên công lực), ‘Tôi không thở được’. Họ nói, ‘Mày đừng có đùa với ICE’.” Ông nói thêm rằng người đàn ông lớn tuổi này sau đó đã được điều trị vì nhiều xương sườn bị gãy, tổn thương ở khuỷu tay, bầm tím và các triệu chứng sau chấn động của chấn thương sọ não.
Ông Shouhed cho biết mặc dù ông liên tục nói với các nhân viên công lực rằng mình là công dân Hoa Kỳ, ông vẫn bị đưa đến Trung Tâm Giam Giữ Metropolitan ở trung tâm Los Angeles và bị giam giữ gần 12 tiếng mà không được chăm sóc y tế. Trong thời gian bị giam giữ, ông chỉ được phát một chai nước.
Ông cũng khai rằng đã chứng kiến trẻ em bị đưa vào trung tâm giam giữ liên bang trong xiềng xích khi ông bị giam giữ bất công tại cơ sở này.
Ông Shouhed và đội ngũ pháp lý của mình đang đòi bồi thường thiệt hại 50 triệu Mỹ kim. Theo tin từ đài NBC Los Angeles.