Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Dân chủ (DNC), Ken Martin, đã so sánh Hoa Kỳ với Iran trong một số bài đăng trên mạng xã hội, cáo buộc cả hai quốc gia đều phạm tội “giết người biểu tình”.
Martin đưa ra so sánh đầu tiên trên X, bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình ở cả Hoa Kỳ và Iran, những người đang nổi dậy chống lại “các hệ thống sử dụng bạo lực mà không có trách nhiệm giải trình”.
“Từ Tehran đến nơi tôi sinh ra ở Minneapolis, người dân đang nổi dậy chống lại các hệ thống sử dụng bạo lực mà không có trách nhiệm giải trình. Ở Iran, những người biểu tình dũng cảm đối đầu với một chế độ thần quyền cực hữu, đàn áp sự bất đồng chính kiến và phủ nhận các quyền tự do cơ bản”, Martin viết.
Ông tiếp tục: “Tại quê nhà, hàng chục ngàn người đang diễu hành sau vụ một nhân viên ICE bắn chết Renee Good – đòi công lý, minh bạch và chấm dứt một lực lượng liên bang không được kiểm soát đã cướp đi sinh mạng và chia rẽ các gia đình. Đoàn kết xuyên biên giới có nghĩa là phản đối quyền lực độc tài ở mọi nơi và bảo vệ quyền được sống tự do khỏi nỗi sợ hãi và bạo lực của nhà nước. #StandWithIran #JusticeForReneeGood #EndAuthoritarianism.”
Martin đang đề cập đến các cuộc biểu tình đang diễn ra chống lại chính phủ Iran, đã dẫn đến hàng chục người chết và hàng ngàn người bị giam giữ bởi lực lượng an ninh, những người đang cố gắng đàn áp các cuộc biểu tình.
Minneapolis cũng lên trang nhất vào tuần trước sau khi một đặc vụ ICE bắn chết Renee Nicole Good, người bị cáo buộc đã cố gắng lái xe về phía các sĩ quan.
Sau khi Martin bị chỉ trích vì so sánh chính quyền Tổng Thống Donald Trump với chính phủ Iran, ông đã nhắc lại trong một bài đăng khác vài giờ sau đó.
“Nếu việc so sánh Hoa Kỳ với Iran khiến bạn tức giận, hãy tự hỏi tại sao. Giết người biểu tình. Đàn áp sự bất đồng chính kiến. Bắt cóc và làm mất tích công dân hợp pháp. Bỏ qua tòa án. Đe dọa những người chỉ trích. Khủng bố cộng đồng. Đó là hành vi độc tài—ở bất cứ đâu. Nếu bạn đang vội vàng bảo vệ nó, có lẽ vấn đề không phải là sự so sánh. Tổng Thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy nó, người Mỹ không mua nó, và Minneapolis sẽ không im lặng”, Martin viết.
Trong một bình luận khác, ông đã lên án những gì ông cho là một “yêu tinh MAGA” tấn công bài đăng của mình, đồng thời sử dụng nhận xét này để chế giễu Tổng Thống Donald Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem.
DNC và Tòa Bạch Ốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Fox News Digital.
Martin đã được bầu làm chủ tịch của Đảng Dân chủ vào tháng 2 sau khi cựu Phó Tổng thống Kamala Harris thua cuộc trước Tổng Thống Donald Trump.
Kể từ khi được bầu, ông thường xuyên tấn công Tổng Thống Donald Trump bằng ngôn ngữ gay gắt, gọi ông là “một nhà độc tài” và mô tả chính quyền thứ hai của Tổng Thống Donald Trump là “chủ nghĩa phát xít khoác trên mình một chiếc cà vạt màu đỏ”.
Theo Fox News.


































