Chủ tịch UFC, Dana White, đã có những chia sẻ gây chú ý trong buổi phỏng vấn với phóng viên Jon Wertheim của CBS News trong chương trình “60 Minutes”. Trong cuộc trò chuyện, ông đã đưa người xem đến sòng bạc Bellagio ở Las Vegas và hé lộ về trải nghiệm cá cược baccarat với số tiền lớn.
Ông White cho biết đã có lúc thua tới 1,24 triệu đô la Mỹ chỉ trong một đêm. “Tôi là một người bệnh, đó là lời giải thích duy nhất tôi có thể đưa ra,” ông chia sẻ.
Tuy nhiên, vận may đã nhanh chóng quay trở lại khi hai người rời khỏi bàn chơi và ông White đã thắng được 700.000 đô la Mỹ.
Bên cạnh câu chuyện cá cược, ông White còn bàn về vị thế của mình tại UFC, khẳng định quyền tự do ngôn luận và bày tỏ sự phản đối đối với “văn hóa hủy diệt” (cancel culture).
“Tôi tin tưởng vào quyền tự do ngôn luận, và đáng tiếc là có lẽ điều quan trọng nhất cần bảo vệ là ngôn từ gây thù ghét,” ông nói. Ông cũng cho rằng việc mọi người ăn mừng cái chết của người khác là hành vi đáng khinh, nhưng mọi người đều có thể mắc sai lầm và không nên cố gắng hủy hoại cuộc đời của ai đó vì một phút nông nổi.
Tin từ Fox News Digital.