Chủ tịch Trung tâm Kennedy đã lên tiếng chỉ trích gay gắt nhạc sĩ jazz kỳ cựu Chuck Redd vì hủy buổi biểu diễn đêm Giáng sinh, sau khi có thông báo Tổng Thống Donald Trump sẽ được vinh danh tại cơ sở nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng này ở Washington, D.C. Ông Richard Grenell, Chủ tịch Trung tâm Kennedy, cho biết quyết định của Redd đã gây thiệt hại tài chính cho tổ chức phi lợi nhuận và sẽ yêu cầu bồi thường 1 triệu đô la, cáo buộc ông đã thực hiện một “hành động chính trị”.
Trong một bức thư gửi cho Redd, ông Grenell viết: “Quyết định rút lui vào phút chót của ông – rõ ràng là để đáp lại việc đổi tên gần đây của Trung tâm, vinh danh những nỗ lực phi thường của Tổng Thống Trump nhằm bảo vệ kho tàng quốc gia này – là sự cố chấp điển hình và rất tốn kém đối với một tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận”.
Redd, người đã tổ chức các buổi hòa nhạc jazz vào dịp lễ tại địa điểm này kể từ năm 2006, đã đột ngột hủy bỏ buổi biểu diễn đêm Giáng sinh sau khi tên của Tổng Thống Trump được thêm vào cơ sở. Redd cho biết ông đã quyết định hủy bỏ buổi hòa nhạc sau khi nhìn thấy sự thay đổi tên trên trang web của Trung tâm Kennedy.
Quyết định này đã gây ra phản ứng trái chiều, với một số người chỉ trích Redd vì đã chính trị hóa nghệ thuật. Trong khi đó, nhiều người khác lại ủng hộ quyết định của ông, cho rằng việc vinh danh Tổng Thống Trump là không phù hợp.
Phó chủ tịch quan hệ công chúng của Trung tâm Kennedy, Roma Daravi, cho biết Redd đã chính trị hóa nghệ thuật bằng cách hủy bỏ buổi biểu diễn của mình. Bà Daravi nói thêm rằng “nghệ thuật là một trải nghiệm văn hóa chung nhằm đoàn kết, không phải loại trừ”, đồng thời gọi địa điểm này là “một tổ chức thực sự song phương chào đón các nghệ sĩ và khán giả từ mọi thành phần”. Theo Fox News.



























