Tin từ TechCrunch cho hay, các chủ sở hữu đa số của ứng dụng hẹn hò LGBTQ+ nổi tiếng Grindr đang gấp rút tìm cách đưa công ty trở lại mô hình tư nhân. Động thái này diễn ra sau khi giá cổ phiếu của Grindr sụt giảm, gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính cá nhân nghiêm trọng cho họ.
Hai cá nhân đứng sau nỗ lực này là ông Raymond Zage, một cựu quản lý quỹ phòng hộ và là người Mỹ lưu vong hiện đang sống ở Singapore, cùng ông James Lu, một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa từng là cựu lãnh đạo của Amazon và Baidu. Cả hai đã dẫn đầu thương vụ mua lại Grindr từ một chủ sở hữu Trung Cộng vào năm 2020 với giá hơn 600 triệu Mỹ kim, sau đó niêm yết công ty đại chúng vào năm 2022 thông qua một thỏa thuận sáp nhập với công ty vỏ bọc (blank-check merger).
Theo báo cáo của Semafor, ông Zage và ông Lu, những người cùng nhau kiểm soát hơn 60% cổ phần của Grindr, đã thế chấp gần như toàn bộ số cổ phiếu này để vay tiền từ một đơn vị thuộc quỹ tài sản quốc gia Temasek của Singapore. Khi giá cổ phiếu Grindr bắt đầu lao dốc vào cuối tháng Chín, các khoản vay này trở nên thiếu tài sản thế chấp (trị giá thấp hơn nợ), khiến đơn vị của Temasek phải thu giữ và bán một phần cổ phiếu vào tuần trước.
Điều đáng chú ý là sự sụt giảm cổ phiếu của Grindr dường như không liên quan đến các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp – lợi nhuận quý 2 đã tăng 25%, theo ghi nhận của Semafor, mặc dù công ty cũng trải qua một số thay đổi về nhân sự cấp cao và các nhà đầu tư có những lo ngại về biên lợi nhuận bị thu hẹp.
Hiện tại, hai ông Zage và Lu đang đàm phán với Fortress Investment Group để tìm kiếm nguồn tài chính cho một thương vụ mua lại toàn bộ Grindr với mức giá khoảng 15 Mỹ kim một cổ phiếu, định giá công ty vào khoảng 3 tỷ Mỹ kim. Ngay sau khi thông tin này được công bố, giá cổ phiếu của Grindr đã tăng vọt.
Vụ việc này cho thấy áp lực tài chính cá nhân có thể ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của một công ty đại chúng, ngay cả khi hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đang phát triển tốt, theo phân tích từ TechCrunch.