Chủ quán cà phê Cơ Đốc giúp người vô gia cư đối mặt biểu tình

coffee shop protests

Jamie Sanchez, chủ quán cà phê The Drip ở Denver, đã cảm nhận được sự thôi thúc phục vụ người vô gia cư từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, anh không bao giờ nghĩ rằng việc làm theo tiếng gọi đó lại khiến anh bị gắn mác là một kẻ cố chấp.

Sanchez điều hành một tổ chức từ thiện cho người vô gia cư có tên “Recycle God’s Love” (Tái chế Tình yêu của Chúa). Tổ chức này cung cấp nhiều dịch vụ, từ các buổi học Kinh Thánh và bữa ăn đến cắt tóc, thực phẩm, quần áo và nhà ở cho hàng trăm người.

Năm 2022, Sanchez tiến thêm một bước bằng cách khởi động “Project Revive”, một sáng kiến dựa trên đức tin được thiết kế để hỗ trợ những người vô gia cư muốn xây dựng lại cuộc sống của họ. Chương trình giúp người vô gia cư tiếp cận nhà ở, phương tiện đi lại, giấy tờ tùy thân, tư vấn cai nghiện và việc làm – tất cả đều dựa trên sự dạy dỗ của Cơ Đốc giáo.

Một năm sau, Sanchez mở The Drip Café. Quán cà phê này thuê và hướng dẫn những người đã hoàn thành chương trình của tổ chức từ thiện, những người tỉnh táo và sẵn sàng tái hòa nhập vào lực lượng lao động.

Tuy nhiên, ngay cả trước khi The Drip Café mở cửa, Sanchez cho biết quán đã bắt đầu nhận được những tin nhắn trên mạng xã hội cáo buộc quán cà phê là kỳ thị người đồng tính. Vào ngày khai trương, những người biểu tình, do một nhóm địa phương có tên là Denver Communists tổ chức, đã cầm các biểu ngữ và phát tờ rơi cáo buộc quán cà phê do một “nhà thờ cánh hữu” điều hành, những người ghét cộng đồng LGBTQ.

Nhóm này phản đối việc Recycle God’s Love gọi đồng tính luyến ái là một tội lỗi trong tuyên bố sứ mệnh của mình.

Bất chấp những nỗ lực giao tiếp một cách hòa bình, Sanchez nói rằng anh chủ yếu chỉ nhận được sự im lặng hoặc la hét. Theo Fox News, anh cho biết những người biểu tình đã theo hai phụ nữ lớn tuổi vào cửa hàng một lần và hét vào mặt một DJ Cơ Đốc mù trong một dịp khác.

Tài sản của anh đã bị phá hoại, cửa sổ bị đập vỡ và những miếng dán “Giữ Santa Fe Đồng tính” đã bị dán trên cửa sổ và gương. Gần đây, một hình ảnh vẽ bằng sơn phun một thành viên KKK bị treo cổ đã bị để lại trên cửa trước của quán cà phê.

Chủ quán Cơ Đốc khẳng định anh không hề có ác cảm với những người biểu tình. Anh coi phản ứng dữ dội này là một phần của một cuộc chiến tâm linh. Sau khi không tìm thấy sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương, anh và nhóm của mình đã chọn tổ chức âm nhạc thờ phượng trực tiếp trong quán cà phê vào mỗi thứ Sáu đầu tiên của tháng để giúp “lấn át” sự náo động bên ngoài.

Denver Communists nói với Fox News Digital rằng họ không biểu tình chống lại quán cà phê chỉ vì nó là Cơ Đốc giáo, mà vì niềm tin tôn giáo của nó về tình dục.

Nhóm này cũng tuyên bố Sanchez có liên hệ với những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã và nói rằng họ đã phải chịu những lời nói lăng mạ và đe dọa từ nhân viên, điều mà Sanchez kiên quyết phủ nhận. Anh từ chối bất kỳ sự ghét bỏ nào đối với những người biểu tình từ những người khác bên ngoài quán cà phê của mình và tuyên bố những người cộng sản đã lan truyền những lời dối trá về anh và cửa hàng của anh.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú