Một chú ốc sên tên Ned tại New Zealand đang đối mặt với cuộc sống cô đơn do vỏ ốc xoắn ngược chiều kim đồng hồ, một đặc điểm hiếm gặp ở tỉ lệ 1/40.000 cá thể, khiến nó không thể giao phối với những con ốc sên thông thường. Chủ nhân của Ned, bà Giselle Clarkson, đã phát động một chiến dịch trên toàn quốc để tìm kiếm một bạn tình xoắn trái cho Ned, với hy vọng giúp chú ốc sên này tìm được tình yêu.
Ned được phát hiện trong vườn rau của bà Clarkson ở Wairarapa. Bà Clarkson, một tác giả và họa sĩ vẽ minh họa sách về thiên nhiên, đã nhận ra sự đặc biệt của Ned ngay lập tức. Theo các chuyên gia, chỉ những con ốc sên có vỏ xoắn cùng chiều mới có thể giao phối thành công. Hiện tại, chiến dịch tìm bạn đời cho Ned đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, nhưng vẫn chưa có thêm chú ốc sên xoắn trái nào được tìm thấy. Bà Clarkson cho biết, Ned sống trong một bể kính và có vẻ như khá quen với cuộc sống đơn độc, tuy nhiên, bà vẫn cảm thấy áp lực phải tìm bạn đời cho chú ốc sên này, người mà bà chăm sóc gần như ám ảnh.
Trường hợp của Ned gợi nhớ đến câu chuyện của chú ốc sên Jeremy, cũng xoắn trái, từng được tờ New York Times viết cáo phó vào năm 2017 sau khi tìm được bạn đời và có 56 con non. Các nhà khoa học tin rằng hiện tượng vỏ xoắn trái ở ốc sên có thể là do đột biến gen hiếm gặp.