Bà Jourdyn Koviack, người dân bang Pennsylvania, đã tìm lại được chú chó cưng tên Forty sau hơn 10 năm bị đánh cắp. Koviack mua Forty vào năm 2011 khi mới 16 tuổi. Đến năm 2015, Forty và một chú chó khác bị trộm khỏi sân nhà bà ở Philadelphia. Trong khi chú chó kia được tìm thấy, Forty đã biệt tăm.
“Đó là khoảng thời gian dài đầy đau khổ,” Koviack chia sẻ. “Tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng về chú chó, không bao giờ. Tôi đã kiên trì lắm.”. Bà Koviack sau đó chuyển đến một khu vực khác của bang nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm Forty. Bà thường xuyên cập nhật thông tin microchip của chú chó, lần gần nhất là hai tháng trước. Vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, một nhân viên kiểm soát động vật ở Philadelphia đã gọi điện báo tin: họ đã tìm thấy Forty.
“Tôi đã khóc. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được.”. Forty được tìm thấy đang lang thang trong khu phố mà Koviack từng sống cách đây 11 năm. Bà Koviack tin rằng cuộc đoàn tụ này không chỉ là sự trùng hợp. “Sinh nhật bố tôi là ngày 18 tháng 3, sinh nhật Forty là ngày 25 tháng 3, và chú chó trở về với tôi vào ngày 21 tháng 3. Dường như có ai đó đã đùa rằng bố tôi gửi động vật đến cho tôi.”. Bố của Koviack, ông Frank, đã qua đời vì căn bệnh ung thư cùng tháng Forty bị mất tích vào năm 2015. Ông Frank rất yêu thương động vật, giống như Koviack.
Hiện tại, Forty đã 14 tuổi và đang chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn 3. Dù không rõ tương lai sức khỏe của chú chó sẽ ra sao, Koviack khẳng định bà sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Thông tin từ KHOU 11.



