Một tòa nhà văn phòng cũ của Boeing tại Renton, Washington, từng là trung tâm hoạt động sầm uất, nay đã trở thành nỗi ám ảnh của cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp lân cận. Công trình này, tọa lạc tại 500 Park Avenue, đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng với hàng trăm cửa sổ vỡ tan, bị bao phủ bởi hình vẽ graffiti và trở thành nơi trú ngụ bất hợp pháp, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực.
Tình trạng hoang tàn của tòa nhà bắt nguồn từ năm 2021, khi Boeing bán lại cho công ty ION Renton. Tuy nhiên, việc không đảm bảo an ninh đã khiến những người vô gia cư và kẻ xấu đột nhập, phá hoại. Ông Dave Meister, chủ tiệm sửa chữa ô tô đối diện, cho biết đã nhiều lần phải gọi cảnh sát vì các hoạt động đáng ngờ, thậm chí còn ngửi thấy mùi ma túy bốc ra từ bên trong. Doanh nghiệp của ông phải chi hơn 20.000 đô la mỗi năm cho an ninh và sửa chữa.
Tòa nhà không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến kinh tế địa phương. Doanh thu thuế bất động sản của thành phố từ tòa nhà này đã giảm mạnh, từ 480.000 đô la năm 2024 xuống chỉ còn 75.000 đô la trong năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc gánh nặng tài chính sẽ đổ dồn lên vai những chủ nhà khác.
Theo tin từ FOX 13 Seattle, Thị trưởng Renton, Armando Pavone, đã cho biết giấy phép phá dỡ tòa nhà đã được cấp và công việc dự kiến sẽ kéo dài từ 8 đến 10 tháng. Tuy nhiên, thành phố không có chương trình hỗ trợ tài chính nào cho các doanh nghiệp hoặc chủ nhà bị thiệt hại do tình trạng của tòa nhà này.
Sự việc này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc can thiệp kịp thời và sự tham gia của cộng đồng trong việc giải quyết vấn đề đô thị xuống cấp, tránh để tình hình trở nên tồi tệ hơn và gây ảnh hưởng lâu dài đến bộ mặt của thành phố.