Houston, Texas – Một chú ngựa пони tàn tật bị đánh cắp khỏi nhà ở phía bắc Houston đã được an toàn trở về nhà nhờ sự chung tay của cộng đồng.
Chú ngựa пони 15 tuổi tên Funky Monkey đã bị lấy khỏi khu đất của chủ sở hữu trên đường Barrett, gần Tidwell và I-45 vào sáng sớm Thứ Ba. Video giám sát cho thấy ba nghi phạm lôi Funky qua hàng rào phía sau, băng qua khu vực nhiều cây cối đầy rác và lốp xe, qua một trung tâm mua sắm, và sau đó qua đường Tidwell. Vài giờ sau, các nhân chứng báo cáo đã nhìn thấy nó trong một khu phố cách đó gần 4 dặm.
Bà Vanessa Riley, chủ nhân của Funky Monkey, cho biết chú ngựa bị bệnh tiểu đường và đã được bà cứu khỏi lò mổ khoảng 12 năm trước. Do tình trạng sức khỏe, chân của Funky bị cứng và đau, gây khó khăn cho việc di chuyển.
Gần 24 giờ sau, bà Riley nhận được cuộc gọi từ một người lạ và tìm thấy Funky bị trói vào hàng rào. Bà cho biết Funky ngay lập tức ăn cà rốt khi về đến nhà. Bà Riley cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng vì sự giúp đỡ vô giá này. Bà Riley đã thành lập tổ chức Peace, Love & Ponies hơn một thập kỷ trước, chuyên giải cứu và phục hồi chức năng cho hơn 30 chú ngựa пони trên khắp tiểu bang Texas.
Về những người chịu trách nhiệm vụ trộm, bà Riley nói rằng bà tha thứ cho họ và hy vọng họ đã học được một bài học quý giá. Bà cũng đã trình báo vụ việc với Sở Cảnh Sát Houston và hy vọng các nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, theo KHOU 11 News.