Tại khu phố Mairangi Bay, Auckland, New Zealand, một chú mèo tên Leonardo da Pinchy đang khiến cư dân địa phương xôn xao vì thói quen trộm đồ lót và quần áo trên dây phơi. Chú mèo 15 tháng tuổi này có sở thích khá đặc biệt, chuyên nhắm vào những món đồ có giá trị như quần lót lụa, vớ dày và thậm chí là một chiếc áo len cashmere trị giá 300 đô la New Zealand (khoảng 181 đô la Mỹ).
Chủ nhân của chú mèo, bà Helen North, cho biết bà đã phải dùng đến nhóm WhatsApp của khu phố để trả lại những món đồ bị Leo (tên gọi thân mật của chú mèo) đánh cắp. Bà chia sẻ: “Con gái tôi ở nhà bị bệnh và gọi điện báo cho tôi ở chỗ làm, nói rằng ‘Mọi chuyện tệ lắm, đây là thứ tệ nhất nó mang về, tệ lắm’ vì đó là một chiếc áo len rất đẹp.” Bà North còn cho biết Leo từng mang về tới chín món đồ trong một ngày, bao gồm cả một con rắn nhồi bông dài hơn 1,5 mét.
Để tìm chủ nhân cho số đồ đạc ngày càng nhiều, bà North đã đăng tải hình ảnh những món đồ bị đánh cắp lên trang Facebook địa phương kèm theo lời xin lỗi. Nhiều người hàng xóm đã nhận ra đồ của mình, trong đó có một phụ nữ nhận ra chiếc quần lót màu hồng tím và một cậu bé tìm lại được chiếc áo thể thao yêu thích có in tên mình.
Điều bất ngờ là thay vì tức giận, hầu hết hàng xóm đều cảm thấy thú vị trước hành động của chú mèo và thậm chí còn cảm thấy hơi hụt hẫng vì chưa bị Leo lấy trộm món đồ nào. Bà North đã thử nhiều cách để ngăn chặn thói quen này của Leo, nhưng chú mèo vẫn chỉ thích những thứ “không nên lấy”. Bà hy vọng Leo sẽ sớm bỏ qua giai đoạn này, bởi việc này “tốn rất nhiều công sức quản lý”.
Theo tin từ Associated Press ngày 24 tháng 7 năm 2025.