Một chú kangaroo 16 tháng tuổi có tên Chesney đã trốn khỏi trại thú Sunshine Farm ở Necedah, Wisconsin, sau khi bị một đàn chó hoang làm hoảng sợ. Chú kangaroo này đã nhảy qua hàng rào cao hơn 2,4 mét và biệt tích suốt ba ngày, khiến người chăm sóc và người dân địa phương phải vất vả tìm kiếm.
Bà Debbie Marland, người chăm sóc Chesney, cho biết bà và bạn bè đã nỗ lực truy lùng chú kangaroo này, thậm chí còn sử dụng cả flycam có gắn camera nhiệt để khoanh vùng tìm kiếm. Bà Marland chia sẻ: “Tôi đã đi bộ khoảng 37.000 bước mỗi ngày để tìm nó. Lâu lắm rồi tôi mới tập thể dục nhiều như vậy.”
Trong quá trình lẩn trốn, Chesney đã đi vào rừng và thậm chí nhảy xuống một con sông lạnh. Cuối cùng, vào chiều thứ Bảy, chú kangaroo đã được tìm thấy và đoàn tụ an toàn với người chăm sóc. Bà Stacy Brereton, người đã nhẹ nhàng tiếp cận và bế chú kangaroo nặng 18kg này, cho biết Chesney có vẻ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc và ngửi thấy mùi nhà nên cảm thấy an toàn.
Hiện Chesney đã trở về nhà và sẽ được bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe. Để tránh những vụ trốn thoát tương tự, trại thú sẽ lắp thêm lưới che chắn cho chuồng kangaroo. Theo tin từ ABC News, một người hâm mộ của Sunshine Farm đã viết một cuốn sách thiếu nhi về cuộc phiêu lưu của Chesney, hy vọng sẽ bán để bù đắp chi phí tìm kiếm.



