Tin tức từ Cộng hòa Dominica cho biết, chủ sở hữu một hộp đêm nổi tiếng tại nước này, nơi xảy ra vụ sập mái vào tháng Tư khiến 236 người thiệt mạng, đã bị bắt giữ cùng với em gái.
Antonio Espaillat và Maribel Espaillat đã bị bắt hôm thứ Năm. Dù chưa chính thức bị buộc tội, nhà chức trách có 48 giờ để đưa ra cáo buộc trước tòa.
Văn phòng Tổng chưởng lý Cộng hòa Dominica đưa ra tuyên bố cho rằng: “Cả hai bị can đã thể hiện sự vô trách nhiệm và bất cẩn tột độ khi không can thiệp trực tiếp để ngăn chặn mái của hộp đêm bị sập, dẫn đến cái chết của 236 người và hơn 180 người bị thương.”
Công tố viên cũng cáo buộc anh em nhà Espaillat đã cố gắng đe dọa hoặc thao túng nhân viên của công ty, những người có thể đóng vai trò nhân chứng trong vụ án.
Một ủy ban do chính phủ chỉ định, bao gồm cả các chuyên gia quốc tế, vẫn đang điều tra nguyên nhân chính xác vụ sập mái.
Sau vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 8 tháng 4, lực lượng cứu hộ đã làm việc liên tục suốt 53 giờ, cứu được 189 người còn sống sót.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng có nhiều nhân vật nổi tiếng, như ca sĩ được yêu mến Rubby Pérez (đang biểu diễn lúc vụ sập xảy ra), bà Nelsy Cruz (thống đốc tỉnh Montecristi và là em gái của cầu thủ bóng chày nổi tiếng Nelson Cruz), cựu cầu thủ MLB Octavio Dotel và cầu thủ bóng chày Dominica Tony Enrique Blanco Cabrera.
Hộp đêm này đã hoạt động gần 5 thập kỷ và nổi tiếng với các đêm nhạc merengue vào thứ Hai, thu hút cả những người nổi tiếng quốc tế và các nhân vật có địa vị tại Dominica, theo tin từ ABC News.