Sau hai năm ròng rã, các chuyên gia động vật hoang dã ở Michigan cuối cùng đã giải cứu thành công một chú gấu đen khỏi chiếc nắp thùng nhựa mắc kẹt quanh cổ. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng và làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về tác động của rác thải nhựa đối với động vật hoang dã.
Theo Sở Tài nguyên Thiên nhiên Michigan (DNR), chú gấu lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2023 khi còn là một con non với chiếc nắp thùng quái ác trên cổ. DNR đã nỗ lực tìm kiếm và giải cứu chú gấu nhưng không thành công cho đến gần đây.
“Thật kỳ diệu khi chú gấu có thể sống sót và tự kiếm ăn trong suốt thời gian qua,” chuyên gia về gấu của bang, ông Cody Norton, cho biết. “Cổ của nó bị sẹo và rụng lông, nhưng tình trạng sức khỏe của gấu tốt hơn nhiều so với dự kiến.”
Chiếc nắp thùng được cho là đã mắc kẹt trên cổ gấu khi nó còn nhỏ, có thể trong lúc tìm kiếm thức ăn trong thùng rác hoặc thùng chứa thức ăn. Các chuyên gia đã phải dùng thuốc mê để gấu bất tỉnh trước khi cắt bỏ chiếc nắp nhựa vào ngày 3 tháng 6 vừa qua. Sau khi tỉnh lại, chú gấu đã nhanh chóng trở về môi trường sống tự nhiên.
Vụ việc này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc quản lý rác thải đúng cách và giảm thiểu sử dụng đồ nhựa để bảo vệ động vật hoang dã. Tin này được cung cấp bởi hãng thông tấn Associated Press.