Một chú gấu nâu Alaska tại Vườn thú Lake Superior ở vùng Đông Bắc Minnesota vừa có một chiếc răng nanh màu bạc mới sáng bóng, kết quả của một thủ thuật chưa từng có tiền lệ đối với loài gấu.
Chú gấu Tundra nặng 800 pound đã được gây mê vào thứ Hai và lắp một chiếc răng sứ mới – chiếc răng sứ lớn nhất từng được tạo ra, theo vườn thú cho biết. “Giờ thì nụ cười của chú gấu có chút lấp lánh rồi,” quản lý marketing của vườn thú, Caroline Routley, chia sẻ hôm thứ Tư.
Thủ thuật kéo dài một giờ được thực hiện bởi Tiến sĩ Grace Brown, một nha sĩ thú y được hội đồng chứng nhận, người đã giúp thực hiện điều trị tủy răng cho chiếc răng tương tự cách đây hai năm. Khi Tundra bị thương lại chiếc răng này, người ta đã quyết định làm cho chú một chiếc răng sứ mới, chắc chắn hơn. Chiếc răng sứ hợp kim titan, do Creature Crowns ở Post Falls, Idaho, chế tạo, được tạo ra cho Tundra từ một khuôn sáp của chiếc răng.
Tiến sĩ Brown dự định công bố một bài báo về thủ thuật này trên Tạp chí Nha khoa Thú y vào cuối năm nay. “Đây là chiếc răng sứ lớn nhất từng được tạo ra trên thế giới,” bà nói. “Nó cần phải được công bố.”
Tundra và anh chị em của mình, Banks, đã ở vườn thú Duluth kể từ khi chúng được 3 tháng tuổi, sau khi mẹ chúng bị giết. Hiện Tundra đã 6 tuổi và khi đứng thẳng trên hai chân sau, chú cao khoảng 8 feet (2,4 mét). Theo nguồn tin từ Associated Press, kích thước to lớn của chú gấu đòi hỏi một thành viên của đội phản ứng vũ trang được huấn luyện của vườn thú phải có mặt trong phòng – với một khẩu súng trong tầm tay – trong trường hợp con vật tỉnh dậy trong quá trình thực hiện thủ thuật.
Tuy nhiên, thủ thuật đã diễn ra suôn sẻ và Tundra hiện đã trở lại môi trường sống của mình, cư xử và ăn uống bình thường.