Trong bối cảnh San Francisco đang tìm kiếm một vị cảnh sát trưởng mới, cư dân đã đưa ra ý kiến về những phẩm chất mà họ mong muốn ở người đảm nhận vai trò này. Ông David Heller, chủ tịch Hiệp hội Thương gia trên đại lộ Geary, cho biết mái nhà của cơ sở kinh doanh của ông liên tục bị người lạ leo lên và tường bị vẽ bậy. Ông chia sẻ rằng vấn đề này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc kinh doanh Beauty Network của ông tại khu Richmond.
Ông Heller cho biết, chỉ trong vòng một ngày sau khi sơn lại bức tường, nó đã bị vẽ bậy, và tình trạng này diễn ra hàng ngày. Ông cũng cho biết thành phố đã đe dọa phạt ông nếu không dọn dẹp các vết vẽ bậy, và chi phí mỗi lần dọn dẹp lên tới 1.500 đô la. Nếu không làm, ông sẽ phải chịu mức phạt cao hơn vì thành phố đã cảnh báo ông có một thời hạn nhất định để thực hiện.
Tại một cuộc họp cộng đồng vào tối thứ Ba, vấn đề được thảo luận là những phẩm chất và đặc điểm mà vị cảnh sát trưởng tiếp theo nên có. Ông Bill Scott đã rời nhiệm sở hồi đầu năm và ông Paul Yep, một sĩ quan lâu năm của Sở Cảnh sát San Francisco (SFPD), hiện đang tạm quyền lãnh đạo sở cảnh sát. Ông Heller bày tỏ sự hài lòng với công việc của ông Yep và hy vọng rằng vị cảnh sát trưởng kế nhiệm sẽ có cách tiếp cận chủ động hơn, tăng cường tuần tra tại các khu dân cư và có thể tái lập lực lượng đặc nhiệm chống vẽ bậy.
Ông Heller mong muốn vị lãnh đạo mới sẽ có sự lãnh đạo tốt, giao tiếp nhiều hơn với các sĩ quan và thực hiện nhiều chuyến thăm cộng đồng như các vị cảnh sát trưởng trước đây đã làm. Theo Ủy viên Cảnh sát Kevin Benedicto, ủy ban đang làm việc để trình danh sách các ứng viên cuối cùng cho Thị trưởng Daniel Lurie vào ngày 12 tháng 11, và thị trưởng sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Theo tin từ ABC News ngày 27/08/2025.