Chủ doanh nghiệp kêu cứu vì rác thải và lều trại ảnh hưởng hoạt động kinh doanh ở trung tâm Los Angeles

Một chủ doanh nghiệp ở trung tâm Los Angeles kêu cứu vì rác thải và các khu cắm trại gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Ông cho biết tình hình mất an ninh và các dịch vụ dọn dẹp không hiệu quả. Chính quyền địa phương đã có những động thái nhưng chưa…

278

Một chủ doanh nghiệp tại trung tâm Los Angeles đang lên tiếng cảnh báo về tình trạng gia tăng của các đống rác và khu cắm trại gần đó, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của ông.

Ông Robert Lipkin, chủ sở hữu hai nhà kho trên đường 14, cho biết tình hình ngày càng tồi tệ đến mức gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của ông. Ông chia sẻ với NBC4 rằng “Tôi không biết việc này có thể tiếp diễn đến bao giờ nữa”. Ông Lipkin mô tả việc xả thải nước thải trực tiếp ra đường phố, việc trộm cắp nước từ các trụ cứu hỏa, và việc câu trộm điện là những vấn đề nhức nhối.

Ông Lipkin cũng nhấn mạnh rằng tình hình không chỉ tác động đến việc kinh doanh của ông mà còn tiềm ẩn các mối đe dọa về an ninh. Ông kể lại một sự việc đáng lo ngại: “Một người đàn ông từng cầm súng đe dọa một người thuê nhà của tôi”.

Bà Ysabel Jurado, Ủy viên Hội đồng thành phố đại diện cho khu vực này, cho biết đã có các đợt dọn dẹp tại nhiều địa điểm, nhưng vẫn chưa rõ liệu có hoạt động nào diễn ra trên đường 14 hay không. Văn phòng của bà Jurado cho biết thêm rằng các đội vệ sinh đã thực hiện nhiều đợt dọn dẹp tại các địa điểm này trong những tháng gần đây để giải quyết các vấn đề về sức khỏe và an toàn, đồng thời tập trung vào các Nhóm Đa ngành (MDTs) để kết nối những người vô gia cư với nhà ở, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, điều trị sức khỏe tâm thần và các dịch vụ khác để đáp ứng nhu cầu của họ.

Ông Lipkin bác bỏ những tuyên bố trên, chia sẻ một số email với NBC4 được gửi đến văn phòng của bà Jurado trong những tuần gần đây, đồng thời cho biết rằng không có ai dọn dẹp khu vực này trong suốt cả năm. Ông chia sẻ thêm, “Tôi đến đây và chờ đợi họ vào một ngày nhất định, nhưng họ không bao giờ đến. Sau đó, khi tôi liên lạc được với họ, họ nói, ‘Ồ, xin lỗi, chúng tôi không thể đến được’ “.

Chủ doanh nghiệp cũng cho biết thêm rằng một trong những người thuê nhà của ông đang chuẩn bị rời đi và ông lo ngại về việc duy trì hoạt động của tòa nhà, đồng nghĩa với việc ông sẽ không thể trụ vững về mặt tài chính. Ông nói: “Tôi đã cố gắng bán tài sản. Tôi không thể giải quyết được nữa. Tôi đã gần như phá sản khi khu vực này bị bỏ trống trong hai năm. Tôi thậm chí không thể tìm thấy ai muốn mua nó”.

Theo NBC Los Angeles.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú