LOS ANGELES – Indy, ngôi sao chó đột phá của bộ phim kinh dị “Good Boy”, đã ký một lá thư ngỏ gửi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, yêu cầu tổ chức này xem xét các diễn viên động vật cho các hạng mục diễn xuất danh giá của mình, theo Variety.
Lá thư, được phân phối bởi hãng phim độc lập IFC, có giọng điệu vừa hài hước vừa sâu sắc khi nó ủng hộ những nghệ sĩ biểu diễn bốn chân từ lâu đã bị loại khỏi đêm lớn nhất của Hollywood.
“Bất chấp vai diễn được giới phê bình đánh giá cao của tôi trong bộ phim gần đây ‘Good Boy’ – tôi đã bị coi là không đủ điều kiện cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất,” Indy viết trong lá thư mà Variety có được độc quyền. “Rõ ràng, tôi không phải là một cậu bé đủ tốt cho bạn.”
Chiến dịch diễn ra khi “Good Boy” đã đạt được thành công phòng vé đáng kể cho IFC, mở màn với 2,2 triệu đô la – tuần mở màn tốt thứ hai từ trước đến nay của hãng phim, Variety đưa tin. Chỉ có “Late Night with the Devil” năm 2024, kiếm được 2,8 triệu đô la, hoạt động tốt hơn cho hãng phim.
Trong thư của mình, Indy đề cập đến những màn trình diễn động vật mang tính biểu tượng trong suốt lịch sử điện ảnh, bao gồm Jed the wolf-dog trong “White Fang”, con cá voi trong “Free Willy” và con lợn trong “Babe”, bộ phim đã nhận được đề cử phim hay nhất. Mặc dù mang những cung bậc cảm xúc và trong một số trường hợp là toàn bộ nhượng quyền thương mại, nhưng những diễn viên động vật này chưa bao giờ được công nhận trong các hạng mục diễn xuất của Học viện.
“Phải có bao nhiêu màn trình diễn tuyệt vời bị bỏ qua trước khi Học viện ném cho chúng ta một khúc xương?” Indy hỏi trong thư.
Các nhà phê bình đã ca ngợi tác phẩm của Indy, với IndieWire gọi anh là “một trong những diễn viên giàu cảm xúc nhất trong thế hệ của mình – bất kể loài nào.”
Chiến dịch đã thu hút được sự chú ý sau khi đoạn giới thiệu và áp phích của bộ phim ra mắt vào tháng 7 và lan truyền, đạt hơn 100 triệu lượt xem trên các nền tảng – phạm vi tiếp cận lớn nhất trong lịch sử của IFC, theo Variety. Những gì ban đầu được lên kế hoạch là một bản phát hành скромный đã mở rộng thành một buổi ra mắt театральный trên toàn quốc.
“Chúng tôi yêu cầu bạn ngừng giơ chân lên đóng góp của tôi và nhiều diễn viên động vật tuyệt vời чьей tác phẩm tiếp tục không được công nhận,” Indy viết в закрытие письма.
Bức thư kết thúc bằng “hy vọng chân thành, sự tôn trọng sâu sắc nhất và đôi mắt cún con” trước chữ ký của Indy — dấu chân.
Theo tin từ KHOU 11, việc Viện Hàn lâm có xem xét yêu cầu một cách nghiêm túc hay không vẫn chưa chắc chắn, nhưng chiến dịch đã thu hút sự chú ý cho cả bộ phim và câu hỏi rộng hơn về cách Hollywood công nhận những người biểu diễn không phải là con người.