Chú chó con bị bỏ rơi trong thùng rác được cảnh sát trưởng nhận nuôi

Một chú chó con bị bỏ rơi trong thùng rác ở Gardena, California, đã được giải cứu và nhận nuôi bởi viên cảnh sát Nick Beerling. Chú chó, ban đầu được đặt tên là Flan, nay là Norm, sẽ có một mái ấm mới sau khi được phát hiện trong tình trạng nguy hiểm. Gia…

image 1 20

Một chú chó giống Terrier đã được giải cứu sau khi bị bỏ rơi trong một thùng rác ở Gardena, California, và sẽ sớm có một mái nhà mới. Người giải cứu chú chó là Trung sĩ Nick Beerling, khi đó đang làm nhiệm vụ và nhận được tin báo về tiếng kêu của một con vật phát ra từ thùng rác gần một nhà thờ. Cảnh sát Gardena đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của lính cứu hỏa để mở khóa thùng rác.

Khi tiếp cận được, họ phát hiện chú chó đang run rẩy và kêu cứu. Beerling cho biết, thùng rác này thuộc loại tự nén, nếu không được phát hiện kịp thời, chú chó có thể đã bị nghiền nát. Chú chó sau đó được đưa đến trung tâm cứu hộ động vật spcaLA để chăm sóc y tế và được cho ăn. Sau thời gian theo dõi ba ngày theo quy định, Beerling cùng gia đình đã đến spcaLA để nhận nuôi chú chó vào đêm Giáng sinh.

Chú chó ban đầu được đặt tên là Flan, nhưng sau đó Beerling quyết định đổi tên thành Norm, theo tên của Đại lộ Normandie nơi chú được tìm thấy. Vợ của Beerling đã mong muốn có một chú chó từ trước và cô cảm thấy vui mừng khi chồng cô đã quyết định nhận nuôi chú chó này. Hiện tại, gia đình đang đi nghỉ và dự kiến sẽ sớm đón Norm về nhà.

Theo tin từ NBC Los Angeles.


follow nhận tin mới

tin mới