Một chú chó bị bỏng nặng vào dịp Halloween đã tìm thấy một gia đình mới sau khi được xuất viện. Chú chó Luke, một giống chó chăn cừu, đã phải nằm viện hơn một tháng để các bác sĩ điều trị nhiễm trùng và vết bỏng, chiếm gần 30% cơ thể. Luke bị chính chủ nhân cũ của mình ở Nam Los Angeles thiêu sống.
Bà Loretta Gilmore, chủ nhân mới của Luke, cho biết bà đã nộp đơn xin nhận nuôi Luke ngay khi theo dõi tình trạng hồi phục của chú chó trên mạng xã hội. Khi gặp Luke trực tiếp sau khi lái xe hai giờ từ La Quinta đến Los Angeles, bà Gilmore nói rằng bà biết đó là một sự kết hợp định mệnh. “Nó biết khi chúng tôi bước vào là chúng tôi đến vì nó”, bà Gilmore, chủ sở hữu của một số con chó khác, cho biết. “Nó chạy thẳng đến chúng tôi, nhảy chồm lên tôi, như kiểu, ‘Ồ, cuối cùng mọi người cũng đến rồi’.”
Luke vẫn đang dùng kháng sinh và sẽ phải hạn chế vận động thể chất trong khi vết bỏng ở dưới cánh tay và vùng háng tiếp tục lành lại, bà Gilmore nói. Chủ nhân mới cũng tin rằng chú chó của mình có thể đang mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Tin từ NBC News cho biết, bà Gilmore cho biết những đêm đến thật khó khăn với Luke, và chú gặp ác mộng suốt đêm.

































