Chủ bút của tờ Jerusalem Post, Zvika Klein, đã chỉ trích gay gắt giới truyền thông Mỹ về cách đưa tin về cuộc chiến Israel-Hamas, đặc biệt là tờ The New York Times, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital.
Klein nhớ lại cách đưa tin của các nhà báo Mỹ là “tuyệt vời” ngay sau vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10, nhấn mạnh đến bi kịch mà nhà nước Do Thái phải gánh chịu. Nhưng không lâu sau đó, “kể chuyện của người Palestine trở nên nổi bật hơn nhiều.”
“Trong giới truyền thông tự do, nó đã diễn biến khá tệ,” Klein nói.
Khi được hỏi về tổ chức tin tức nào ở Mỹ mà ông cho là vi phạm tồi tệ nhất, ông nói với Fox News Digital rằng đó là tờ The New York Times “cho đến nay”.
Tờ New York Times thường xuyên bị chỉ trích vì một số câu chuyện mà tờ này đăng tải trong suốt cuộc chiến, bao gồm cả những sai sót dường như chỉ theo một hướng.
Tờ báo này là một trong những cơ quan truyền thông lan truyền câu chuyện sai lệch do Bộ Y tế Gaza kiểm soát bởi Hamas rằng hơn 500 thường dân đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom của Israel vào một bệnh viện ở Gaza chỉ vài ngày sau ngày 7 tháng 10, đăng tải tiêu đề “Cuộc tấn công của Israel giết chết hàng trăm người trong bệnh viện, người Palestine nói”. Điều thực sự xảy ra là một vụ nổ trong bãi đậu xe của bệnh viện bắt nguồn từ một quả tên lửa bắn sai hướng do đồng minh của Hamas là Thánh chiến Hồi giáo phóng ra, dẫn đến số người chết chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì Hamas đã cáo buộc ban đầu.
The Times sau đó đã thừa nhận rằng họ đã dựa vào “quá nhiều” vào các tuyên bố của Hamas.
Gần đây hơn, “Gray Lady” đã bị chỉ trích vì đăng một hình ảnh nghiệt ngã về một trẻ sơ sinh suy dinh dưỡng trên trang nhất, nhưng sau đó buộc phải thừa nhận rằng đứa trẻ mắc một chứng rối loạn di truyền.
Klein cho rằng “những người theo chủ nghĩa tiến bộ”, những người ủng hộ áp đảo cho phe chống Israel, là một yếu tố trong cách đưa tin của giới truyền thông tự do về cuộc chiến và liên tục đóng khung Israel là “kẻ áp bức”.
Tuy nhiên, Klein thừa nhận rằng Israel đã thua “cuộc chiến tuyên truyền” và “thất bại” với thông điệp của mình trên trường quốc tế. Đất nước này đã phải chịu đựng những chỉ trích gay gắt trên toàn cầu trong hai năm qua vì việc tiến hành cuộc xung đột, với việc Israel phải đối mặt với các cáo buộc về tội ác chiến tranh và thậm chí là diệt chủng.
“Chúng ta không ở trong một vị trí tốt. Nó có thể được quản lý tốt hơn,” Klein nói. “Mọi người lo ngại về việc có quá nhiều tiêu cực đối với Israel. Đó là một vấn đề thực sự.”
Về việc liệu ông có nghĩ rằng Israel sẽ giành lại sự ủng hộ toàn cầu mà họ từng có hay không, Klein trả lời, “Tôi không thấy nó sẽ trở lại nhanh như vậy. Nó sẽ mất một thời gian.”
Trong suốt cuộc chiến, đã có một cuộc tranh luận giữa các chuyên gia chính trị về việc liệu chủ nghĩa chống chủ nghĩa Zion có tương đương với chủ nghĩa bài Do Thái hay không. Đối với Klein, câu trả lời rất rõ ràng.
“Chủ nghĩa chống Zion là chủ nghĩa bài Do Thái vì chủ nghĩa chống Zion có nghĩa là bạn không tin vào quyền của người Do Thái có quốc gia riêng, nhà nước riêng của họ,” Klein nói. “Bạn có thể chỉ trích Israel, bởi vì tôi sẽ nói rằng hầu hết mọi người Israel đều chỉ trích Israel. Chúng tôi không ngại nói những gì chúng tôi nghĩ và lên tiếng. Nhưng chủ nghĩa chống Zion chắc chắn là chủ nghĩa bài Do Thái.”
Klein tiếp tục, “Và trong quá khứ, mọi người sẽ trốn sau những tình cảm chống Israel và không, bạn biết đấy, thể hiện bản chất thật của họ, nhưng bây giờ mọi người sẽ chỉ nói – tôi không biết liệu họ có nói tôi là kẻ bài Do Thái hay không, nhưng họ sẽ nói tôi chống lại người Do Thái. Bạn biết đấy, chúng ta thấy điều đó bây giờ, và nó rất đáng lo ngại.”
The New York Times đã bảo vệ việc đưa tin của mình trong một tuyên bố với Fox News Digital.
“The New York Times giúp mọi người hiểu các vấn đề phức tạp và chính trị hóa với các báo cáo thực tế trên thực địa về khu vực – điều đó không bị ảnh hưởng bởi các lợi ích bên ngoài,” tuyên bố cho biết.
Theo tin từ Fox News, Zvika Klein, chủ bút của tờ Jerusalem Post, đã lên tiếng chỉ trích về cách truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc xung đột Israel-Hamas, đặc biệt nhắm vào tờ The New York Times vì những gì ông cho là sự đưa tin một chiều và thiên vị.