Diễn viên Hollywood Chris Pratt đã có những chia sẻ chân thành về đức tin của mình, cho biết anh tìm thấy Chúa trong một giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời. Nam diễn viên nổi tiếng với các vai diễn trong những thương hiệu phim bom tấn như “Guardians of the Galaxy” và “Jurassic World” đã trò chuyện với phóng viên Steve Doocy của Fox News về sự ra đời sớm của con trai đầu lòng và mối quan hệ của anh với tôn giáo.
Pratt mô tả việc sinh con trai cả là một tình huống “hết sức mong manh”. Anh nói: “Khi bạn trải qua những khoảnh khắc như vậy trong đời, có rất nhiều lời cầu nguyện và suy ngẫm. Đó là một trong những thời điểm trong cuộc đời tôi mà… những mảng địa chất trong đời sống tâm linh của tôi thực sự dịch chuyển dưới chân tôi, và tôi đã bước ra khỏi đó với sự gần gũi với Chúa hơn trước.”
Nam diễn viên đã trở nên nổi tiếng vì công khai bày tỏ đức tin của mình trong một ngành công nghiệp nơi điều này có thể bị xem là bất lợi. Tuy nhiên, đối với anh, thực hành cầu nguyện giúp anh bắt đầu một ngày mới theo cách đúng đắn.
Pratt chia sẻ về thói quen buổi sáng của mình, bao gồm “nhiều cà phê” và “một chút thời gian cầu nguyện”. Anh nói: “Tôi dành một chút thời gian cầu nguyện, uống cà phê, cố gắng có một khoảnh khắc cho riêng mình, trò chuyện với vợ, và sau đó, bạn biết đấy, sự náo nhiệt thường tràn xuống cầu thang, và mọi thứ cứ tiếp diễn cả ngày.”
Mặc dù thời gian cầu nguyện giúp Pratt trong vai trò làm cha, anh cũng cho rằng mình có đức tin để cảm ơn về vai trò làm chồng. Anh gặp vợ, Katherine Schwarzenegger, tại nhà thờ. “Tôi đã ở một nhà thờ ở Hollywood và tôi nhìn sang, rồi tôi thấy cô ấy. Và tôi biết bạn không nên để mắt đến các cô gái ở nhà thờ, nhưng tôi là con người. Và tôi nghĩ, wow, cô ấy thật dễ thương,” nam diễn viên nói đùa.
Pratt hiện đã kết hôn với Katherine Schwarzenegger, con gái của diễn viên Arnold Schwarzenegger và nhà báo Maria Shriver. Họ có ba người con nhỏ. Chia sẻ về sự nghiệp, Pratt nói rằng khi cảm thấy kiệt sức vào cuối ngày làm việc, anh thường nhớ lại “khởi đầu khiêm tốn” của mình.
Anh nói: “Thật là một điều tuyệt đẹp… khi nghĩ rằng tôi có thể về nhà sau công việc, vô cùng mệt mỏi, và tôi chỉ cần tưởng tượng mình đã ở đâu cách đây 20 năm và nhận ra rằng tôi mệt mỏi vì công việc mà tôi đã từng mơ ước được làm.”
Nam diễn viên cũng đề cập đến sự hợp tác của mình với Hallow, một ứng dụng cầu nguyện, và thử thách cầu nguyện mùa Vọng của ứng dụng này, mời gọi người tham gia dành vài phút để cầu nguyện mỗi ngày trong tháng 12. “Chúng tôi đang tập trung vào Thi thiên 46, đó là, ‘Hãy lặng lẽ và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời’. Vì vậy, hãy mang sự tĩnh lặng đến mùa lễ hội đầy hỗn loạn,” anh giải thích. Theo tin từ Fox News.





































