Danh hài Chris D’Elia đã chỉ trích cộng đồng hài kịch, cho rằng họ đã quay lưng với anh sau những cáo buộc về hành vi sai trái tình dục khiến sự nghiệp của anh bị hủy hoại. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên podcast ‘Trying Not to Die’ với Jack Osbourne và Ryan Drexler, D’Elia, 45 tuổi, bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc những người bạn đồng nghiệp đã nhanh chóng xa lánh anh sau khi vụ việc vỡ lở vào năm 2020.
D’Elia chia sẻ rằng anh cảm thấy bị sốc trước việc những người mà anh đã biết trong nhiều năm lại không đứng về phía anh trong lúc anh bị công chúng chỉ trích. Anh cho rằng, nhiều danh hài đã thể hiện sự ‘hèn nhát’.
“Bạn biết đấy, cả cuộc đời họ là những người bị xã hội ruồng bỏ, và cuối cùng họ cũng nhận được sự công nhận nhờ tiếng cười, và họ nghĩ, ‘Tôi sẽ không từ bỏ điều đó đâu’. Và khốn kiếp. Tôi sẽ không… Nếu đó là bản chất của một danh hài, thì tôi sẽ làm việc khác. Tôi sẽ làm một việc khác. Tôi sẽ lên sân khấu và làm mọi người cười, nhưng đừng gọi tôi là như vậy vì điều đó thật kỳ quái đối với tôi”, D’Elia nói.
Trước đó, D’Elia đã bị nhiều phụ nữ tố cáo có hành vi sai trái tình dục vào năm 2020. Trong năm 2021, D’Elia còn phải đối mặt với một vụ kiện liên bang, trong đó cáo buộc anh đã khai thác tình dục một vị thành niên và gạ gẫm khiêu dâm trẻ em.
Theo Fox News.

































