Một gia đình ở Quận Cam, California đang trải qua một cơn ác mộng kéo dài nhiều tháng sau khi người chồng, một người nhập cư Ba Lan và chủ thẻ xanh Hoa Kỳ từ năm 2007, bị Sở Di Trú và Nhập Tịch (ICE) bắt giữ trong một cuộc hẹn định kỳ vào tháng 7. Vợ anh, Faye Podskarbi, cho biết chồng bà, Robert, là một người chồng, người cha nuôi chó yêu thương và không có tiền án phạm tội hiện tại. Lỗi lầm duy nhất của anh là một vụ vi phạm luật giao thông (DUI) năm 2021, nhưng vụ này đã được xóa bỏ.
Bà Faye cáo buộc rằng việc chồng bà bị bắt giữ là do động thái chính trị, khi các nhân viên ICE nói với bà rằng chồng bà “được tự do vì chính quyền là Biden, và bây giờ chính quyền là Trump nên ông ấy sẽ bị chúng tôi tạm giam.” Robert đã bị giam giữ hơn 100 ngày tại trung tâm giam giữ ICE ở Calexico. Theo lời kể của Faye, chồng bà mô tả điều kiện tại đây là “vô nhân đạo” nhưng ông vẫn từ chối ký bất kỳ giấy tờ nào từ bỏ quyền được ở lại Hoa Kỳ.
Bà Faye tin rằng việc chồng mình bị giam giữ là một phần của cái mà bà gọi là “mưu đồ kiếm tiền,” khi bà cáo buộc hệ thống đang trục lợi từ nỗi khổ của các gia đình di dân. Bà đang kêu gọi chính quyền Tổng Thống Donald Trump trả tự do cho chồng mình để ông có thể tiếp tục cuộc sống tại đây. Phóng viên đã liên hệ với Bộ An ninh Nội địa để xin bình luận về trường hợp này nhưng chưa nhận được hồi đáp. Một quỹ gây quỹ trực tuyến đã được lập ra để hỗ trợ gia đình trang trải chi phí pháp lý.