Một người vợ chia sẻ về sự ‘keo kiệt’ của chồng mình trong một bài viết trên tờ Mercury News. Người chồng, 67 tuổi, đã không có việc làm ổn định từ năm 2020, trong khi người vợ vẫn phải làm việc tự do. Dù cả hai đều nhận được trợ cấp An sinh Xã hội, nhưng số tiền chồng nhận được lại gấp đôi vợ. Ông chồng thường xuyên để vợ trả tiền cho những bữa ăn đắt tiền, và thậm chí còn quên cả việc trả tiền lãi từ các tài khoản ngân hàng từ người thân đã khuất. Trong khi đó, sinh nhật của ông lại được tổ chức tại một nhà hàng Thái sang trọng, còn kỷ niệm ngày cưới thì diễn ra tại nhà. Người vợ đã tự hỏi liệu có nên bắt đầu đi ăn một mình hay không?
Chuyên gia tư vấn R. Eric Thomas đã đưa ra lời khuyên rằng, có lẽ chồng bà đang gặp vấn đề về tâm lý liên quan đến sự bất an tài chính. Ông khuyên cả hai nên cùng nhau tìm đến một cố vấn tài chính để lập ngân sách chi tiêu chung, và người vợ cũng nên tự thưởng cho mình những bữa ăn ngon.








































