Một phiên chợ sách khổng lồ đang diễn ra trên đường Delancey, khu Center City, Philadelphia, thu hút đông đảo người yêu sách. Chợ sách này được tổ chức từ ngôi nhà của luật sư Bill Roberts, người đã qua đời vào mùa thu. Gia tài sách của ông lên đến 100.000 cuốn.
Hàng dài người hâm mộ sách xếp hàng quanh khu nhà, chờ đến lượt vào xem và mua sách. Những người tổ chức cho biết họ chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và Venmo để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Sam Burton từ Connecticut, một trong những người đầu tiên có mặt tại chợ, bày tỏ sự thích thú: “Tôi không thể cưỡng lại được. Khi nhìn thấy những bức ảnh, tôi phải đến xem.”
Giá cả tại chợ sách rất phải chăng, sách bìa mềm đồng giá 3 đô la, sách bìa cứng 5 đô la và sách ảnh 20 đô la. Ba trăm cuốn sách giá trị nhất được đem ra đấu giá, còn lại được bày bán tự do.
Clayton Campbell, một người dân địa phương, nhận xét: “Nó giống như một phiên chợ giảm giá Black Friday vậy.” Phiên chợ sách được quản lý bởi Sales by Helen, một công ty chuyên tổ chức các phiên chợ gia đình.
Sự kiện này cho thấy tình yêu sách của một người đã được cộng đồng trân trọng và chia sẻ. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho những người yêu sách tìm kiếm những cuốn sách quý giá với giá cả phải chăng.
Theo tin tức từ 6abc News.









































